Sáng 10/6, khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành nằm ven biển TP Quy Nhơn sôi động khi 2.600 em nhỏ 6 đến 10 tuổi có mặt để chinh phục đường chạy Kun Marathon. Đã thành thông lệ, từ 2019 đến nay, sự kiện cuộc đua nhí là một phần không thể thiếu song hành cùng VnExpress Marathon, được chào đón tại tất cả các địa phương mà hệ thống giải chạy đặt chân đến.
Tại Quy Nhơn lần này, Ban tổ chức ban đầu dự kiến mở 2.000 suất miễn phí. Do sự kiện diễn ra ngay đầu kỳ nghỉ hè, nhu cầu của phụ huynh và runner nhí quá lớn, Ban tổ chức quyết định tăng số lượng lên 2.600, lớn nhất trong tất cả các kỳ Kun Marathon từ trước đến nay.

Đường chạy của các em nhỏ nhìn từ trên cao. Ảnh: VM
2.600 em nhỏ được chia làm nhiều lượt chạy theo độ tuổi 6 đến 10. Mỗi lứa tuổi được phân biệt bằng một màu áo khác nhau, tạo nên không khí sôi động đầy sặc sỡ trên quảng trường Nguyễn Tất Thành. Chị Thùy Anh, ở Quy Nhơn cho biết bất ngờ và hào hứng trước không khí náo nhiệt với hàng nghìn người. Khu vực diễn ra giải được lắp đặt hàng rào an ninh cùng hàng trăm tình nguyện viên đảm bảo an toàn, quy trình trả bé cho từng phụ huynh chu đáo nên chị yên tâm hơn khi cho con gái 6 tuổi lần đầu tham gia.
Ngoài 600 mét chạy, đường đua Kun Marathon có nhiều trò chơi chướng ngại vật tạo cảm giác thích thú và gia tăng trải nghiệm, kiểm tra độ khéo léo, sức bền, tốc độ. Thử thách trên đường chạy lần lượt là núi phao, hầm chui và bể bóng. Nhiều bé bị rơi giày ở bể bóng, bật khóc vì bị tụt lại phía sau, được tình nguyện viên nhanh chóng hỗ trợ. Bên ngoài, phụ huynh và khán giả vỗ tay nhiệt liệt, hô hào để khích lệ tinh thần, không phân biệt là cổ vũ cho con em mình hay các bé nói chung. Nhiều ông bố, bà mẹ chạy bám theo con, liên tục hô "Con ơi cố lên". Ngược lại, nhiều người lại nhắc con mình chạy chậm lại, giữ sức kẻo quá mệt.

Chướng ngại vật không làm khó các em nhỏ lứa 6 tuổi mặc áo màu đỏ. Ảnh: VM
Đường đua Kun Marathon được ví như hành trình giúp các em trưởng thành, tự tin và nỗ lực. Bé Lê Duy Bảo Khang, 7 tuổi, ở Quy Nhơn, về nhất lượt chạy. Đây là lần thứ hai bé về nhất, với lần đầu là khi tham gia Kun Marathon tại TP HCM đầu năm nay. "Con đã rất quyết tâm để giành giải nhất một lần nữa và con rất vui vì đạt được mục tiêu", bé nói.
Đứng chờ ngoài hàng rào, anh Lê Ngọc Anh, ba của bé, một tay bế con trai sau, một tay liên tục vẫy gọi Bảo Khang. Anh cho hay con trai đến với chạy bộ rất tự nhiên, trong gia đình không có ai là runner. Hàng ngày bé tự tập luyện sau sân nhà từ 4 đến 6h chiều. Gia đình rất tự hào và nếu có điều kiện sẽ cho con theo đuổi chạy bộ lâu dài.

Một em nhỏ băng băng về đích. Ảnh: VM
Sau hơn một tiếng thi đấu, tất cả các nhóm chạy theo lứa tuổi đã hoàn thành cuộc đua. Các em được nhận huy chương, vật phẩm finisher. Những em có thành tích cao mỗi lượt chạy cũng nhận thêm quà tặng giá trị.
Kun Marathon Quy Nhơn 2023 khép lại với nhiều niềm vui của trẻ em và cũng như cảm xúc ấn tượng của người lớn khi chứng kiến tinh thần thể thao từ các bé. Giải không đặt nặng thành tích, mà là cơ hội giúp trẻ trưởng thành, năng động, tự tin trong cuộc sống.

Khung cảnh từ trên cao của chướng ngại vật. Ảnh: VM