-
8h00
Đóng đường chạy Kun Marathon
Sau hơn một tiếng thi đấu, 2.000 runner Kun Marathon hoàn thành đường đua. Các em được ban tổ chức trao huy chương kỷ niệm, phát sữa, điện giải để phục hồi năng lượng. Phụ huynh hoàn tất các thủ tục nhận con lúc 8h30. Sau đó họ di chuyển về khu vực sân khấu chính để giao lưu với các nghệ sĩ.
Những em nhỏ cuối cùng hoàn thành đường đua.
Riêng các bé về Nhất, Nhì, Ba mỗi lượt sẽ được trao phần thưởng như ba lô, thùng sữa Kun, sách vở... Kun Marathon lần thứ tư đến Huế tiếp tục tạo nên một ngày hội thể thao. Ngồi dưới sân khấu, phụ huynh Diệu Hương chia sẻ, thông qua sự kiện, con trai chị tự tin, mạnh dạn hơn. "Qua bốn mùa, cháu trưởng thành và khỏe mạnh lên từng ngày. Gia đình tôi rất vui vì điều đó", chị Hương nói.
-
07h30
Runner nhí khóc, cười trên đường đua
Trẻ em nỗ lực vượt đường đua Kun Marathon Huế 2024.
Kun Marathon tạo ra nhiều cảm xúc cho các bé 6 - 10 tuổi. Những trẻ đã có kinh nghiệm thi đấu dạn dĩ, năng động và thoải mái. Trong đó, các bé 6 tuổi hoặc mới lần đầu dự giải bối rối, lo lắng, thậm chí bật khóc khi bị tụt lại.
Một runner bật khóc nức nở vì rơi giày, cần tình nguyện viên dắt tay về đích.
Em nhỏ 7 tuổi thoải mái sau khi chinh phục thử thách.
Nụ cười trên đường đua.
Hai người bạn nắm tay nhau thi đấu.
-
07h15
Những runner nhí đầu tiên cán đích
Lần lượt các nhóm tuổi thay nhau xuất phát. Trung bình, mỗi nhóm mất khoảng 10 phút để hoàn thành gần 1km. Đường đua không quá dài, phù hợp với thể trạng của trẻ em. Nhiều em đã có kinh nghiệm thi đấu, tập luyện bài bản nên nhanh chóng bung sức từ đầu, băng băng về đích trong khi phần đông chạy với nhịp độ vừa phải. Một số em rơi giày, vấp ngã và bật khóc, cần đến sự trợ giúp của tình nguyện viên.
Huỳnh Anh Bảo Nhi (Huế), về nhất nhóm 9 tuổi. Đây là lần thứ 3 Bảo Nhi chạy Kun Marathon. Bé xuất phát gần cuối, đến đoạn giữa mới bứt tốc để vươn lên top đầu. Bảo Nhi cho biết thử thách leo dốc cao khiến em tụt lại nhưng nhờ tập luyện chăm chỉ nên có thể tận dụng những đoạn đường phẳng để vượt lên.
Bảo Nhi khoe huy chương hạng 1. Ảnh: Bảo Trân
Ở nhóm 10 tuổi, Hồ Phúc Nguyên (Huế), 10 tuổi, lần đầu tham gia Kun Marathon xuất sắc giành ngôi cao nhất. Giống với Bảo Nhi, Phúc Nguyên cũng xuất phát sau nhưng nhanh chóng tăng tốc để dẫn đầu chỉ sau 30 giây. Phúc Nguyên có lợi thế là sải chân dài nên dễ dàng duy trì được vị trí top 1 suốt 1km. "Các thử thách không khó và em vượt qua khá dễ. Em hy vọng có thể tham gia nhiều giải tiếp theo", Nguyên nói.
Phúc Nguyên về nhất nhóm 10 tuổi. Ảnh: Bảo Trân
-
7h05
Trường Giang cùng các KOL cổ vũ runner nhí
Từ khi xuất hiện trên sân khấu chính, "papa bự" Trường Giang cùng Ngân Chi, tiktoker Hoàng Hôn, Khải Cà Khịa, Bảo An, đội tâng bóng nghệ thuật Văn Anh, Việt Anh khuấy động không khí bằng những màn trình diễn, giao lưu trên sân khấu khiến các bé cười thích thú.
Trường Giang giao lưu cùng các KOLs trên sân khấu chính.
Xuất phát cùng nhóm trẻ 6 tuổi, Trường Giang cho biết phấn khích, vui vẻ khi được đón tuổi 41 cùng 2.000 runner nhí. Ngay khi xuất phát, khi thấy một bé vấp ngã, anh dừng chạy quay lại đỡ bé. Suốt từ km đầu tiên đến khi về đích, diễn viên dắt tay runner nhí, động viên bé không khóc vì sợ hãi.
Diễn viên hài đồng thời khuyên phụ huynh cẩn trọng hơn khi chọn giày chạy cho trẻ. "Tôi hy vọng các bố mẹ chú ý hơn, đừng chỉ mua phụ kiện đẹp, chuyên phục vụ chụp ảnh, nên chọn loại nhẹ, ma sát tốt", anh nói.
-
07h00
Kun Marathon khai cuộc
Đúng 7h, các em nhỏ 6 tuổi, mặc áo đỏ tiến ra vạch xuất phát dưới sự hò reo, cổ vũ nhiệt tình của đám đông. Phần lớn các bé mới lần đầu chạy đua nhưng đầy năng lượng, nhiều lần rướn người về phía trước để mong có ưu thế lúc xuất phát. Nghệ sĩ Trường Giang như thường lệ, phải liên tục nhắc các bé chạy chậm, hít thở sâu, buộc kỹ dây giày, không xô đẩy lúc đi qua các chướng ngại vật.
Nhóm 6 tuổi xuất phát.
Các em nhanh chóng chạy về các chướng ngại vật trên đường.
Trường Giang đếm ngược để báo hiệu xuất phát. Vừa dứt câu, các bé ùa lên phía trước, tạo thành dòng người nối đuôi, phủ sắc đỏ kín đường 23 tháng 8. Hai bên đường, phụ huynh chạy theo, liên tục cổ vũ và dùng điện thoại ghi lại hành trình con em về đích.
Trường Giang pha trò vui trước giờ thi đấu, khích lệ tinh thần các em nhỏ.
-
06h45
Huế dịu mát ngày đua Kun Marathon
Thành phố Huế buổi sáng dịu mát. Nhiệt độ lúc thi đấu khoảng 26 độ C. Thêm vào đó, hai hàng cây xanh phủ bóng xuống đường đua cũng giúp 2.000 em nhỏ tận hưởng tiết trời mát mẻ trong suốt quá trình chạy.
Các em nhỏ tập trung ở trước khu xuất phát.
Để đảm bảo an toàn cho runner nhí, đường đua được lắp rào an ninh 100% từ đêm hôm trước. Phụ huynh chỉ có thể theo dõi từ bên ngoài. Khoảng 100 tình nguyện viên, an ninh và hàng chục điều dưỡng, y bác sĩ hỗ trợ 2.000 bé. Ngoài ra, trước và sau khi chạy, các em được tiếp nước, điện giải, sữa Kun.
Một nhóm 4 em nhỏ nhiều độ tuổi.
Anh Nguyễn Hữu Nam, TP Huế lần thứ hai cho con trai Nguyễn Đức Minh, 9 tuổi tham gia giải đấu. Theo anh Nam, công tác tổ chức Kun Marathon luôn chỉn chu, an toàn. Các con được hướng dẫn, chăm sóc ngay từ khi đến khu vực tập trung, đến lúc hoàn thành. "Giải miễn phí nhưng các con được chơi rất vui, chăm sóc chu đáo và giao lưu với nhiều nghệ sĩ. Hy vọng tôi có thể cho con tham gia thêm nhiều giải thời gian tới", anh Nam chia sẻ.
-
6h30
Runner nhí khởi động
Runner nhí tập trung, khởi động trước giờ xuất phát. Sau khi ban tổ chức nhận bé và đưa về khu vực tập trung, các em nhỏ bắt đầu màn khởi động nhẹ dưới tiếng nhạc và hiệu lệnh của MC. Hàng trăm runner nhí nhún nhảy, reo hò, thể hiện sự quyết tâm trước giờ xuất phát. Bé Bảo Toàn (9 tuổi) cho biết dậy từ 5h, ăn sáng rồi cùng mẹ đến khu vực thi đấu trên đường 23/8. "Được chạy cùng các bạn, con vui lắm, mong sẽ về đích sớm nhất", bé Bảo Toàn nói.
Gia đình anh Trưởng chụp ảnh lưu niệm trước giờ các con xuất phát.
Trước đó cả tuần, cậu bé cùng nhóm bạn háo hức, luyện chạy mỗi ngày quanh khu phố gần nhà, kết hợp nhiều môn thể thao vừa sức khác. Bên ngoài, phụ huynh đứng chật kín hàng rào. Họ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tại sự kiện. Một số gia đình đến sau nhanh chóng kiểm tra lại Bib, trang phục và tranh thủ ăn sáng trước khi đưa bé đến tập trung. Anh Ngô Văn Trưởng (34 tuổi, Huế) cùng vợ đều đam mê chạy bộ. Hai người thường đưa các con là Bảo Ngọc (9 tuổi) và Nhã Phương (6 tuổi) vào khu vực quanh đại nội và sông Hương để luyện tập. Các bé đã quen không khí, địa hình nên khá yên tâm. Bên cạnh cuộc đua của các bé, năm nay anh Trưởng đăng ký 10km VnExpress Marathon và đặt mục tiêu về đích top đầu.
-
6h15
Không khí trước giờ đua Kun Marathon
Từ sáng sớm, những con đường dẫn vào Đại Nội qua cửa Quảng Đức, cửa Ngăn ngập tràn màu sắc Kun Marathon. Theo chân bố mẹ, các bé nhanh chóng đổ về khu vực tập trung trên đường 23 tháng 8. Nhiều em dạn dĩ chạy khắp quảng trường để làm nóng. Một số em được phụ huynh dặn dò khởi động trước khi thi đấu.
Các em nhỏ khởi động trước cuộc thi.
Các em nhỏ nhanh chóng vào khu vực tập trung, xếp thành từng hàng theo độ tuổi, đồng thanh hô "sẵn sàng" khi MC hỏi. Các bé cùng nhau khởi động, nhún nhảy theo tiếng nhạc. Bên ngoài, phụ huynh đứng chật kín hàng rào an ninh, chăm chú theo dõi các bé. Âm thanh khuấy động một góc kinh thành Huế.