-
06h00
Hồ Gươm đón phụ huynh và runner nhí
5h30, trong tiết trời se lạnh, rất đông phụ huynh dẫn con em mình đổ về khu vực đường Đinh Tiên Hoàng bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Các em là những runner nhí tham gia giải chạy Kun Marathon Hà Nội. Đường chạy ngắn bên hồ sẽ có sự góp mặt của 2.000 em nhỏ, từ 6-10 tuổi.
Âm thành trò chuyện, động viên rôm rả một góc phố tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong buổi sáng cuối tuần. Chưa đến giờ tập hợp nên các em đứng cùng bố mẹ. Phụ huynh liên tục động viên, khích lệ tinh thần và đưa ra lời khuyên cho các em trong thi đấu. Các em tự khởi động, làm nóng cơ thể và bày tỏ sự hào hứng, nôn nao trước khi bước vào cuộc đua đầu đời.
Một số phụ huynh cho biết đã chuẩn bị cho các em từ cách đây một vài tháng. Mỗi ngày, các runner chạy khoảng một kilomet để làm quen với cường độ thi đấu.
Chị Lưu Thuý Tình dẫn bé Ngô Hương Giang đến khu xuất phát từ 5h. Hương Giang tự khởi động, làm nóng cơ thể. "Hôm nay con sẽ chạy hết sức của mình", Giang nói. Khi được mẹ đăng ký đua Kun Marathon cách đây 3 tháng, đều đặn mỗi tuần sau giờ học, Giang tập chạy ở sân bóng của trường học. "Mỗi ngày con chạy khoảng 1-1.5km, rất tự giác tập luyện", chị Thuý Tình chia sẻ.
Đồng hành cùng Giang là 9 bạn cùng lớp. Các gia đình cùng nhau đăng ký cho con tham gia giải chạy, không đặt nặng thành tích với mục tiêu chủ yếu cho các bạn nhỏ ghi lại những kỷ niệm đẹp.
Hai mẹ con bé Giang có mặt từ sáng sớm. Ảnh: Hồng Thảo
Ban tổ chức mở cổng đăng ký Kun Marathon cách đây hơn hai tháng. Chưa đầy nửa ngày, 2.000 suất đã kín chỗ. Để đáp ứng nhu cầu lớn, Kun Marathon tiếp tục mở thêm 100 suất bổ sung và cũng được đăng ký hết sau hơn một giờ.
Trước ngày đua, ban tổ chức tiến hành dọn dẹp đường chạy và sắp xếp các chướng ngại vật. Đây là những thử thách được thiết kế vừa sức của trẻ em, góp phần nâng cao tinh thần vận động. Công tác an ninh và hỗ trợ đường chạy được đảm bảo nghiêm ngặt. Khu vực bên trong đường chạy chỉ có ban tổ chức và trẻ em. Phụ huynh và khán giả cổ vũ ở bên ngoài hàng rào an ninh. Sau khi hoàn thành đường chạy, các bé sẽ được giao cho phụ huynh với điều kiện số điện thoại trùng khớp với số ghi trên bib.
-
06h20
Runner nhí khởi động dưới mưa
Các em nhỏ bắt đầu đổ về đông hơn tại khu vực tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ, háo hức khởi động, chuẩn bị cho chặng đường chinh phục thử thách tại Kun Marathon Hà Nội. Thời tiết Thủ đô se lạnh, có mưa nhưng không làm giảm tinh thần tinh thần vui tươi của runner nhí. Trong bộ race-kit, ban tổ chức cũng chuẩn bị sẵn mũ để phòng nắng mưa cho các em bé.
Ban tổ chức chuẩn bị áo mưa cho các bé. Video: Hồng Thảo
Nguyễn Đức Quốc Việt (10 tuổi, Bắc Ninh), đứng đầu tiên trong hàng của những chân chạy màu xanh lá. Việt chia sẻ đi từ 3h cùng thầy giáo thể dục lên Hà Nôi. Vì không quen chạy giày nên con sẽ chinh phục đường đua trên đôi chân trần. "Đây là lần đầu con thi chạy. Hiện tại con khá hồi hộp. Con không đặt mục tiêu đạt giải nhưng sẽ thi đấu hết mình", runner nhí chia sẻ.
Phút khởi động trước giờ thi đấu. Ảnh: Phạm Chiểu
-
06h45
Phụ huynh hồi hộp chờ con thi chạy
Bên ngoài đường đua, rất đông phụ huynh đứng dưới mưa cổ vũ. Chị Đặng Thị Hồng Hà (Hà Nội) không quá lo lắng về thời tiết vì con trai chị bé Trần Nguyên Khôi thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời. Lần này, Nguyên Khôi không đặt mục tiêu thành tích, chị Hà hy vọng con sẽ vượt qua chướng ngại vật và về đích an toàn.
Phụ huynh đứng theo dõi con thi đấu. Ảnh: Quỳnh Trần
Chị Đỗ Hà, mẹ bé Bảo Anh tham gia chạy Kun Marathon nhóm 7 tuổi đứng ở ngoài khu vực xuất phát hướng mắt dõi theo con gái khởi động. Cơn mưa to hơn khiến chị Hà lo lắng. "Bé chưa chạy cự ly ngắn trong thời tiết như thế này nên mình cũng khá lo lắng", chị chia sẻ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con vui vẻ khởi động, làm theo động tác hướng dẫn của nghệ sĩ Xuân Bắc, chị Hà cũng phần nào yên tâm hơn. Bé cười vẫy tay về phía mẹ. Nhìn con, chị tin tưởng bé sẽ cùng các bạn hoàn thành cuộc đua.
-
07h00
Những runner nhí đầu tiên xuất phát
Đúng 7h, nhóm 6 tuổi tiến vào vạch xuất phát, sẵn sàng chinh phục đường đua Kun Marathon Hà Nội. Hầu hết các em đều lần đầu được tham gia giải.
Các bé lao đi từ vạch xuất phát. Ảnh: Phạm Chiểu
Các em hò reo và nhanh chóng lao về phía trước khi hiệu lệnh xuất phát vang lên. Hai bên đường, phụ huynh chạy theo và liên tục động viên "cố lên các con!". Họ dùng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc thú vị.
Cầu phao là thử thách khó nhằn với các em nhỏ. Video: Hồng Thảo
Sự động viên của bố mẹ tiếp thêm năng lượng và sự tự tin cho runner nhí. Các em bung sức và thể hiện sự hăng say trên từng bước chạy. Một số chướng ngại vật như "ngọn núi phao" gây khó vì trơn ướt. Nhiều em trèo lên lại tuột xuống. Được sự hỗ trợ của tình nguyện viên, runner nhí cũng vượt thành công các thử thách.
-
07h05
Runner nhí vượt chướng ngại vật
Trên đường đua, ban tổ chức bố trí các chướng ngại vật, thử thách sức bền của runner nhí. Với thử thách cầu phao, mưa làm trơn trượt hơn. Các em phải treo qua cầu ngay khi xuất phát.
Thử thách cầu phao. Ảnh: Phạm Chiểu
Thử thách kiểm tra sự khéo léo của các em nhỏ. Ảnh: Phạm Chiểu
-
07h10
Những nhà vô địch nhí lộ diện
Bé Nguyễn Minh Vũ (Long Biên, Hà Nội) là nhà vô địch đầu tiên ở nhóm 6 tuổi. Có sự chuẩn bị kỹ từ vài tháng, Vũ thể hiện sự vượt trội. Thử thách khó khăn nhất của em là trèo qua ngọn núi nhưng thực tế cũng chỉ mất vài giây. Những đoạn đường trường, cậu bé 6 tuổi bứt tốc rất nhanh. "Nếu cởi giày, con có thể chạy nhanh hơn nữa. Sau hôm nay, con sẽ cố gắng luyện tập để giành thành tích cao hơn ở những cuộc thi sau", bé Minh Vũ hào hứng chia sẻ.
Anh Thành, phụ huynh của bé chia sẻ, mỗi ngày Vũ đều theo bố tập luyện. Điều kiện thời tiết không phải là trở ngại bởi với anh Vũ thể thao giúp các con có sức khỏe dẻo dai, thích nghi với nhiều điều kiện.
Nhà vô địch nhóm 6 tuổi. Ảnh: Đức Đồng
Sau nhóm 6 tuổi, các nhóm còn lại cũng lần lượt xuất phát. Những nhà vô địch Kun Marathon dần lộ diện trong cuộc đua đầy cảm xúc. Trần Cao Bảo Lâm, nhóm 8 tuổi (Hoàng Mai, Hà Nội) cán đích trong tâm thế thoải mái. Lâm chia sẻ không gặp khó khăn trên đường chạy hôm nay và đã cố hết sức để dẫn đầu trong suốt quãng đường. Hàng ngày, cậu bé 8 tuổi đều luyện tập hai vòng hồ gần nhà cùng chị gái. Đây cũng là lần đầu tiên bé tham gia giải marathon và mong muốn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng bạn bè.
-
07h24
Phụ huynh cổ vũ con
Khi những runner nhí băng qua vạch xuất phát, tiếng cổ vũ của các phụ huynh vang dội hai bên đường biên. Nhiều người hô to tên con mình, một số khác hò reo dọc đường chạy để cổ vũ cho tất cả các bé. "Con không mặc áo mưa chạy, mình cũng không mặc áo mưa", anh Đức Huy, phụ huynh bé Huy Đức chia sẻ.
Một phụ huynh vẫy gọi con. Ảnh: Quỳnh Trần
Anh Huy rút điện thoại, chụp ảnh và quay lại hình ảnh bé tham gia giải chạy đầu tiên và cũng là giải chạy đặc biệt với cả hai bố con. Ngày mai anh Đức Huy sẽ tham gia chạy VnExpress Marathon 10 km. "Đây là lần đầu 2 bố con cùng đi thi", anh cười.
Khoảnh khắc phụ huynh ngóng theo con thi đấu. Video: Anh Phú - Huy Mạnh
Nhiều người dân cũng có mặt tại khu vực quanh Bờ Hồ từ buổi sáng sớm để theo dõi bước chạy của hơn 2.000 vận động viên nhí tại Kun Marathon. Anh Thanh Tuấn (Hoàn Kiếm) cho biết chứng kiến tinh thần thể thao của các cháu bé khiến anh cũng cảm thấy vui theo. "Tôi cổ vũ cho tất cả các bé, hy vọng các bé sẽ về đích an toàn và có nhiều kỷ niệm vui".
Bố mẹ cũng hồi hộp chờ con về đích. Ảnh: Quỳnh Trần
-
07h30
Xuân Bắc cổ vũ các em nhỏ
Hơn 2.000 em nhỏ được chia làm nhiều lượt chạy, phân biệt theo màu áo. Mỗi lượt xuất phát, các em lại tạo nên những màu sắc nổi bật trên đường chạy. Đua đến đâu, các em tạo nên không khí sôi động đến đó. Các em nhỏ về nhất, nhì, ba của mỗi lượt sẽ nhận được những phần quà của ban tổ chức. Tại vạch xuất phát, nghệ sĩ Xuân Bắc giao lưu, liên tục cổ vũ các em.
Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc giao lưu trước giờ xuất phát. Ảnh: Giang Huy
Ngay sau phần xuất phát của nhóm vận động viên 6 tuổi, các nhóm tiếp theo từ 7 đến 9 tuổi cũng dần bước vào cuộc đua. Đường chạy mát, giúp các bé có tinh thần thoải mái, thể lực tốt để chinh phục từng thử thách. Trước khi xuất phát, các bé được nhắc nhở kiểm tra lại trang phục, thắt lại dây giày và hướng dẫn cách hít thở đúng để chinh phục đường đua hiệu quả.
Tinh thần hứng khởi trước vạch xuất phát của runner nhí. Ảnh: Phạm Chiểu
Các em nhỏ áo xanh (nhóm 7 tuổi) rạng rỡ trên vạch xuất phát. Ảnh: Phạm Chiểu
Nhóm 8 tuổi lao về phía trước khi hiệu lệnh vang lên. Ảnh: Phạm Chiểu
Nhóm 6 tuổi (áo đỏ) là nhóm runner nhỏ nhất tại Kun Marathon. Ảnh: Phạm Chiểu
-
07h40
Lượt cuối cùng xuất phát
"Các bạn ơi, khi chạy mình cần cẩn thận đảm bảo an toàn, tránh bị trượt ngã, giữ đều nhịp thở khi hướng về vạch đích nha", các tình nguyên viên của giải nhắc nhở runner nhí trước khi xuất phát.
Chị Ngọc Hà (Hà Nội) tiến sát khu vực hàng rào, nhắc nhở con gái Lâm Anh cẩn thận khi vượt chướng ngại vật. "Trời ngớt mưa đã đỡ lo hơn nhưng các nhà phao vẫn khá ướt. Bé nhà tôi rất hiếu động, tôi lo con không cẩn thận khi chạy dễ vấp ngã", chị Hà giải thích. Cô bé ngoan ngoãn đáp lời mẹ và trở lại vạch xuất phát, chuẩn bị chinh phục thử thách.
Nhóm cuối cùng băng qua vạch xuất phát. Ảnh: Đức Đồng
Phụ huynh háo hức ủng hộ con từ bên ngoài đường chạy. Ảnh: Giang Huy
Nhóm cuối cùng nhanh chóng cán đích thành công, an toàn trong tiếng cổ vũ vang dội. Nhiều phụ huynh khá lo lắng lúc con vượt chướng ngại vật và ngã trên đường chạy nhưng đều vui vẻ khi con về đích an toàn trong niềm vui khi thành công chinh phục thử thách.
"Lúc bé cán đích có vấp một chút nhưng bảo không đau vì đang hớn hở cùng các bạn. Tôi tin ở giải tiếp theo, bé sẽ giành thành tích cao hơn vốn chăm chỉ chạy và đá bóng", chị Hoài Anh, mẹ bé Anh Kiệt (7 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.
Nhiều bé trong nhóm này sẽ tiếp tục tham dự giải chạy đêm Hà Nội ở cự ly 5 km. Ảnh: Đức Đồng
Hai runner nhí vui vẻ nắm tay nhau về đích. Ảnh: Đức Đồng
-
07h50
Khung hình ấn tượng trên đường chạy Kun Marathon Hà Nội
Cơn mưa đầu buổi sáng không làm cản trở những bước chân của hơn 2.000 runner nhí. Các em bé từ 6 -10 tuổi tham dự Kun Marathon Hà Nội đã để lại nhiều khoảnh khắc đẹp về tinh thần thể thao và niềm vui khi chạy bộ.
Cô bé sải những bước chạy tự tin trên hành trình tiền về vạch đích. Ảnh: Nguyễn Đông
Hàng trăm em bé 8 tuổi háo hức băng qua vạch xuất phát. Ảnh: Phạm Chiểu
Một chân chạy nhỏ tuổi được tình nguyên viên hỗ trợ trực tiếp để hoàn thành cuộc đua. Ảnh: Quỳnh Trần
Khi cơn mưa nặng hạt, những chân chạy của nhóm 7 tuổi cố gắng vượt qua thử thách cầu phao. Ảnh: Phạm Chiểu
Nhóm chạy 6 tuổi háo hức băng mình trên đường đua trong cơn mưa buổi sáng. Ảnh: Phạm Chiểu
Chướng ngại vật không làm khó các chân chạy nhí. Ảnh: Quỳnh Trần