-
08h35
Đóng đường chạy Kun Marathon
Toàn cảnh đường chạy Kun Marathon. Ảnh: Giang Huy
Sau 1 giờ 30 phút thi đấu, 2.000 runner nhí đã hoàn thành thử thách của mình và tiến về khu vực sân khấu để bắt đầu trao giải. Sau đó là chương trình giao lưu, chụp ảnh cùng những người nổi tiếng như nghệ sĩ Trường Giang, Đỗ Kim Phúc, Bảo Ngọc.
Nghệ sĩ Trường Giang giao lưu và ký tặng các runner nhí. Ảnh: Giang Huy
Đường chạy Kun Marathon năm nay ghi nhận nhiều cảm xúc khó quên. Với các bé, việc được thử thách bản thân và chạy với bạn bè đồng trang lứa là kỷ niệm đẹp trên hành trình khôn lớn của mình. Rất nhiều em muốn được tiếp tục tham gia ở các sự kiện tiếp theo. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy vui vì giải chạy đã giúp bé có một sân chơi rèn luyện sức khỏe.
Anh Châu Kỳ Quang chúc mừng con gái hoàn thành chặng đua. Ảnh: Mai Cat
Anh Châu Kỳ Quang, phụ huynh của bé 7 tuổi cho biết, anh vui và rất bất ngờ khi con đạt huy chương. Theo anh đây là chương trình bổ ích, giúp bé vui khỏe, yêu thể thao.
"Nếu có giải chạy tiếp theo ở TP HCM, tôi sẽ tiếp tục cho con tham gia", anh Quang nói thêm.
-
08h30
Nụ cười trên môi các bé khi nhận huy chương
Runner 8 tuổi khoe huy chương tại vạch đích. Ảnh: Quỳnh Trần
Lần thứ ba tham gia giải chạy, bé Huỳnh Phúc Minh, 7 tuổi, TP Thủ Đức tươi vui khi về đích và nhận về huy chương. Mẹ bé cho biết, chạy nửa đường Phúc Minh vấp chân ngã xuống đường khiến gối chảy máu nhưng đứng dậy chạy tiếp. "Mình đăng ký cho con tham gia mục đích cho bé ra ngoài vận động, rèn luyện sức khoẻ, tự tin năng động hơn. Thấy con té mình đau lòng lắm nhưng thấy bé đứng lên tiếp tục đường đua cảm thấy con trưởng thành hơn", mẹ bé nói. Ảnh: Hoàng Khải
Bé Tiểu My (10 tuổi), Bảo Đại (9 tuổi), Lê Hiển (8 tuổi) khoe huy chương sau khi về đích, đạt thành tích giải nhì và ba trong đường chạy của mình. Ảnh: Hoàng Khải
Bé Trần Minh Phương Nhi chia sẻ niềm vui cùng mẹ khi hoàn thành đường đua dành cho trẻ 6 tuổi. Ảnh: Hoàng Khải
-
08h20
Phụ huynh theo sát từng bước chân runner nhí
Khi các bé đang tập trung chinh phục Kun Marathon ở trong đường đua thì từ bên ngoài đường chạy, hàng nghìn phụ huynh cũng hào hứng cổ vũ theo từng bước chạy của con mình. "Chạy từ từ thôi, bình tĩnh nha con, hít sâu, thở đều nào", một phụ huynh đứng gần khu chướng ngại vật hô to.
Nếu có bé nào tỏ ra hoảng hốt hoặc chực khóc nhè, dù không phải là con mình, phụ huynh khác gần đó cũng vỗ tay cổ vũ hoặc hô "cố lên con" để bé tự tin hơn.
Vận động viên 7 tuổi sải bước về đích trong sự chào đón của hàng trăm khán giả. Ảnh: Lâm Thoả
Những tràng pháo tay và tiếng hô, cổ vũ vang lên không ngớt trong suốt cuộc đua.
Nhờ có sự cổ vũ từ bên ngoài đường đua mà các bé tự tin hơn. Ảnh: Tùng Trương
Một nhóm dẫn đầu về đích trong tiếng cổ vũ vang dội. Ảnh: Tùng Trương
-
08h15
2.000 runner nhí hoàn thành đường đua
Kun Marathon là giải chạy không đặt nặng thành tích, chú trọng vào trải nghiệm. Do đó, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ, giúp đỡ các em đến khi hoàn thành thử thách.
Bên cạnh một số bé còn nhút nhát, có em còn khóc nhè, đa phần đều thể hiện tinh thần tranh đua khá quyết liệt, quyết tâm cao. Theo một phụ huynh, chị không cần con vượt qua bạn khác mà chỉ cần học cách vượt qua chính mình và có ý thức rèn luyện thể thao từ cuộc đua này.
Runner nhí nhóm 7 tuổi vượt chướng ngại vật. Ảnh: Giang Huy
Vận động viên nhí trong nhóm 6 tuổi quyết tâm bức tốc mạnh mẽ. Ảnh: Lâm Thỏa
Hai runner dẫn đầu đường đua của nhóm thí sinh 9 tuổi. Ảnh: Lâm Thỏa
-
07h45
Cosplay xuất hiện trên đường đua
Nhóm bé 9 tuổi xuất phát trong trang phục áo hồng. Trên đường chạy, nhiều em nhỏ gây chú ý với tạo hình cosplay hóm hỉnh, độc lạ. Nguyễn Đình Bảo An cosplay phi hành gia đua Kun Marathon. Chinh phục mặt trăng là ước mơ của Bảo An. Trước ngày đua, bé đã thu gom bìa carton và tự làm mô hình này.
Runner Bảo An với trang phục cosplay gây chú ý. Ảnh: Quỳnh Trần
"Mặc bộ đồ này khó chạy nhanh nhưng con thấy vui vì thoả mãn ước mơ và góp phần tái chế bảo vệ môi trường", Bảo An nói.
Bảo An hào hứng tạo dáng trong trang phục thi đấu của mình. Ảnh: Giang Huy
-
07h36
Nhóm 7 tuổi xuất phát
-
07h35
Runner nhí TP HCM thi đấu căng sức
Nhóm 7 tuổi xuất phát. Ảnh: Quỳnh Trần
Ngay sau phần xuất phát của nhóm vận động viên 6 tuổi, nhóm thí sinh 7 tuổi (áo xanh dương) và 8 tuổi (áo vàng) cũng lần lượt bước vào cuộc đua. Đường chạy không nắng gắt, giúp các bé dễ dàng chinh phục từng thử thách.
Một em nhỏ với gương mặt đầy quyết tâm trên đường chạy. Ảnh: Lâm Thỏa
Ca sĩ, diễn viên nhí Bảo Ngọc chạy cùng nhóm em nhỏ 8 tuổi. Sao nhí đồng hành trong tất cả sự kiện marathon. Ngọc nói muốn truyền cảm hứng để các em yêu thể thao và làm việc tốt mỗi ngày.
Bảo Ngọc muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến các bé. Ảnh: Giang Huy
Từ bên ngoài đường chạy, phụ huynh nhanh chóng chạy theo từng nhịp bước của con em để ghi lại khoảnh khắc và tiếp thêm tinh thần. Những tiếng hô "cố lên con, sắp về đích rồi" như cổ vũ tinh thần cho tất cả các chân chạy nhí.
Tại cuộc đua của nhóm bé 8 tuổi, bé Phan Phước Thịnh dẫn đầu trong suốt quãng đường. Ở 200 mét cuối, không runner nào theo kịp em. Thịnh về đích đầu tiên và nở nụ cười tươi. Em cho biết không mệt vì thường theo bác chạy 4km.
"Con thích những cuộc thi marathon. Giải này con thấy thú vị vì có chướng ngại vật trên đường", Thịnh cho hay.
-
07h30
Các em nhỏ 6 tuổi hào hứng lao qua vạch xuất phát
Là những runner nhỏ tuổi nhất cuộc đua, tốp 6 tuổi lao qua vạch xuất phát có phần e dè nhưng nhanh chóng lấy lại sự hào hứng khi xung quanh các em được sự cổ vũ của hàng trăm phụ huynh và tình nguyện viên, Ban tổ chức.
-
07h30
Chướng ngại vật không làm khó VĐV nhí
Các em nhỏ vượt chướng ngại vật.
Trên cung đường chạy Kun Marathon, có 4 thử thách cần chinh phục là chạy vượt bể bóng, băng qua nhà phao, leo dốc và chạy vượt chướng ngại vật. Ban tổ chức bố trí chướng ngại vật ở cả chiều đi và chiều về để runner phân đều sức lực và có một đoạn cuối 200m để chạy thẳng bứt tốtc và cán đích.
Thử thách đầu tiên là vượt qua nhà phao khiến một số em nhỏ lúng túng nhưng dần mạnh dạn hơn khi thấy những bạn xung quanh nhanh chóng vượt qua. Đội ngũ tình nguyện viên giúp đỡ các em bị tụt lại.
Nghệ sĩ Trường Giang cùng bé vượt qua bể bóng. Ảnh: Giang Huy
Vượt chướng ngại vật. Ảnh: Quỳnh Trần
Chui qua hầm. Ảnh: Quỳnh Trần
Hai em bình tĩnh xỏ lại giày và nhanh chóng trở lại đường đua. Ảnh: Quỳnh Trần
Không ít bé vì quá hào hứng mà rớt giày chạy, nhưng hầu hết đều bình tĩnh, tự mình xỏ giày và chạy tiếp. Từ bên ngoài đường đua, phụ huynh không ngừng cười nói, hò hét cổ vũ, theo dõi từng bước chạy của con em mình.
-
07h20
Nhóm runner 6 tuổi xuất phát đầu tiên
Đúng 7h20, nhóm vận động viên 6 tuổi tiến vào đường đua với bộ trang phục đồng bộ màu đỏ. Ở hai bên đường, phụ huynh dành tràng pháo tay dài để động viên tinh thần. Thời tiết mát mẻ, không có nắng giúp tiết kiệm sức lực cho những vận động viên nhí.
Sau khi MC cất hiệu lệnh xuất phát, các bé bắt đầu những bước chạy đầu tiên với những gương mặt hân hoan, đầy quyết tâm.
Vận động viên 6 tuổi xuất phát trong màu áo đỏ. Video: Thanh Lan
Là nhóm ít tuổi nhất, lại khởi tranh đầu tiên nhưng bé nào cũng thể hiện tinh thần vui tươi, háo hức khi trải nghiệm đường đua.
Hoàng Khang - Đoàn Hải Nam, 6 tuổi, tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn ngay trong lượt chạy đầu tiên. Cả hai vượt trội hoàn toàn so với nhóm còn lại. Khang và Nam song hành với nhau trong 200 mét cuối cùng và về đích gần như cùng lúc. Sau khi về đích, Hải Nam cho biết ban đầu sợ và bật khóc khi chứng kiến đối thủ vượt qua. Em nỗ lực ở 100 mét cuối cùng.
"Con vui vì vượt qua chính mình. Con cũng thấy bạn còn lại rất giỏi, chạy nhanh nên có chút lo lắng", bé Hải Nam nói.
Khi về đích, hai em đều cùng lúc lăn ra nằm trên thảm đỏ.
Hai bé Hoàng Khang và Đoàn Hải Nam bứt tốc về đích trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo phụ huynh. Ảnh: Lâm Thỏa
Bên ngoài đường đua, anh Nguyễn Thanh Tùng, quận Thủ Đức có con gái 6 tuổi tham gia chạy, đến sự kiện lúc 6h30. Anh nhìn nhận tham gia chạy giúp bé không chỉ khỏe mà còn có thể giao lưu, kết bạn, có tinh thần thể thao tốt hơn.Trên vòng đua về đích. Ảnh: Lâm Thỏa
Runner nhí hào hứng khi chuẩn bị hoàn thành đường đua. Ảnh: Lâm Thỏa