>10 comments được nhiều thích trong tuần (8)
1. Chủ tịch VFF mà là nhân viên của tôi, tôi đuổi việc ngay
Nhà báo Vũ Mạnh Hải đã từng nói rất sốc rằng: “Ông chủ tịch là quan chức được cử vào VFF nhưng thiếu cả cái tâm lẫn cái tài”.
Bác Hồ đã dạy: con người chỉ thiếu một trong hai cái (tài, đức) đã là đổ bỏ đi, vậy mà ông chủ tịch lại thiếu cả hai. Vậy thì cần gì phải chờ ông ấy xin từ chức, nếu là nhân viên của công ty tôi thì tôi sẽ đuổi việc ngay. (Chủ tịch VFF trước sức ép từ chức)
Chinh
2. Tôi sợ phải chứng kiến một tuyển bóng đá bạc nhược
Đã từ rất lâu rồi tôi không còn thấy háo hức muốn xem đổi tuyển bóng đá nam của đất nước Việt Nam chúng ta thi đấu nữa. Tôi không còn vui khi nghe tin đội chúng ta thắng và cũng không buồn khi nghe tin đội chúng ta thua.
Tôi xin lỗi một số ít anh em cầu thủ trong đội tuyển vẫn còn tình yêu với trái bóng và vẫn còn muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Không phải vì tôi không còn yêu đội tuyển Việt Nam mà vì tôi sợ phải chứng kiến một tập thể bạc nhược, yếu đuối. (VFF đang trơ gan cùng tuế nguyệt)
Tuan Dao
3. Tham nhũng để bù lỗ tiền chạy chức tước
Thật mừng khi lần đầu tiên một vị lãnh đạo nói thẳng trực tiếp vào một chuyện mọi người biết từ lâu. Có một nghịch lý khó hiểu: Một doanh nghiệp trả lương cao tuyển người vào không đủ nhưng cơ quan hành chính nhà nước, lương công chức ai cũng kêu không đủ sống mà vẫn chạy để vào!? Tiêu cực là từ đây, khi vào được rồi thì lấy tiêu cực để bù tiêu cực: lương không đủ sống vậy tiền còn tiền chạy thì tính sao...? Phải tham nhũng tiêu cực để bù lại thôi. (Chạy biên chế Hà Nội không dưới 100 triệu đồng)
H.Son
4. Giá nhà đất vẫn chưa chạm đáy
"Theo bà Loan, với mức giá 300-700 triệu đồng mỗi căn hộ, chủ đầu tư không có lãi nhiều". Nếu các chủ đầu tư vẫn có lãi thì thị trường chưa chạm đáy đâu! (Xẻ đôi căn hộ để bán giá 300 triệu đồng)
El_cascader
5. 10 dollars 1 cái túi xách hàng hiệu Italy.
Túi xách hàng hiệu giả bán đầy ở New York - Mỹ. Bạn cứ tới New York, khu người Hoa, sẽ thấy bán đầy vỉa hè như ở Việt Nam. Buổi chiều dạo chơi trên phố, bạn sẽ được mời chào nhộn nhịp lắm. 10 dollars 1 cái túi xách hàng hiệu Italy. Càng về chiều tối, giá càng hạ, còn có 4 dollars!
Nếu để chung với hàng thật, chỉ có chuyên gia của Ý mới biết hàng giả hay thật! Với người tiêu dùng thì nhiều khi còn cho hàng thật là đồ giả nữa đó! (Truy tìm chủ và niêm phong cửa hàng Gucci - Milano)
Alden_nguyen
6. Mất bò mới lo làm chuồng
"Ở Hà Nội có quá nhiều đầu gấu sẵn sàng chống lại người thi hành công vụ... TP HCM chưa đến mức đó nên chưa cần có lực lượng như 141"
Đúng là: Mất bò mới lo làm chuồng! Để đến khi "đầu gấu sẵn sàng" thì có quá muộn không thưa thiếu tướng công an? (TP.HCM chưa cần lực lượng 141 như Hà Nội)
7. Cân nhắc về nước làm việc vì phải hy sinh quá lớn
Tôi cũng là một bác sĩ ở Mỹ. Tôi sinh và lớn lên ở Việt Nam đến lúc 12 tuổi. Trong lòng lúc nào cũng hướng về đất nước Việt Nam cả.
Nhiều lần tôi đã có ý định về nước làm việc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy đó là một sự hy sinh quá lớn cho nghề nghiệp và bản thân.
Nhiều lúc mình muốn làm cái gì đó để giúp ích cho đất nước nhưng không phải mình muốn là được, nhất là ở Việt Nam hiện nay.
Tôi mong rằng sau này nhà nước sẽ có chính sách để khuyến khích bác sĩ ở hải ngoại về làm việc ở Việt Nam. Tôi đưa ra một ví dụ đơn giản nhất: tại sao Việt Nam chịu bỏ biết bao nhiêu tiền để mua cầu thủ hải ngoại về đá cho đội tuyển Việt Nam, ngược lại những thứ cần nhất như bác sĩ giỏi để chữa bệnh lại không có bao nhiêu? (Nhà khoa học không hối hận khi về Việt Nam)
Ctnguyen_79
8. Xe buýt vô tổ chức
Việc này tồn tại nhiều năm rồi, ai cũng biết xe buýt Việt Nam chạy hơn xe ôm, đón rước khách vô tội vạ, sử dụng quyền ưu tiên vô tổ chức. Và hình thức quản lý Hợp tác xã đã quá cũ không phát huy được tính ưu việt. Đã đến lúc các cấp chính quyền cần quan tâm hơn đến phương tiện công cộng. (Camera ôtô chộp cảnh xe buýt hung thần ở Sài Gòn)
Duc Hieu
9. Ăn mì tôm, vay tiền mua iPhone
Chuẩn đấy bạn a! Hiện tại nguời Việt Nam đang có nhu cầu khoe quá nhiều, cũng đúng thôi bởi truớc đây nuớc ta nghèo có gì đâu mà khoe. Mỗi nguời Việt họ đang sống cho nguời khác chứ không phải cho chính bản thân họ, đa phần họ cầm một cái điện thoại hay iPad cũng chỉ để lấy le với những nguời họ không thích.
Tôi còn thấy nhiều sinh viên đi làm thêm, ăn mì tôm để dành tiền vay tiền mua iPhone 4 chắc mục đích để lấy le với cô gái hay cậu bạn nào đó mà đang âm thầm theo đuổi.
Ôi! Thời bây giờ, gió càng ngày càng to mà người càng ngày càng bé! (Xài iPhone, iPad nhưng túi không có đủ 100 nghìn đồng)
Ktstrandung
10. Không thể in biển báo lên mặt đường xấu
Bên Nhật đường làm bóng loáng, chất lượng sử dụng vài chục năm, không ổ gà ổ vịt mới áp dụng được phương pháp này. Còn đường sá của Việt Nam thì hỡi ôi... sợ in báo tốc độ lên mặt đường được vài tháng thì đường hỏng, mất dấu, lúc đó các anh CSGT tha hồ phạt. (Nên vẽ biển báo tốc độ trên mặt đường cho dễ nhìn)
Shinichi
Vũ Vy tổng hợp