Tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt rạng ngời khi cô ấy ngồi chat với bạn trai cũ, ánh mắt mà tôi chưa từng có được. Ngoài chat, vợ tôi còn viết thư cho người đàn ông đó, những bức thư nồng nàn tình cảm, nũng nịu yêu thương. (Anh)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Cá nhân tôi thấy chuyện yêu một người mà lại tự nguyện lấy một người khác là chuyện không thể chấp nhận được. Đó là sự phản bội kép, vừa phản bội tình cảm của bản thân, vừa phản bội người chồng, vợ của mình. Mà sự phản bội là điều rất đáng coi thường. (Trang)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Chị ấy và anh đã có quãng thời gian yêu nhau 2 năm trước khi đám cưới, đó là khoảng thời gian không phải ngắn. Anh chị đã yêu nhau như thế và hạnh phúc biết bao khi đang chờ đợi ngày đứa con chào đời, không lý nào chị vẫn còn tình cảm với người cũ được. (Trang)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Tình yêu mới anh dành cho chị sẽ xóa được tình yêu cũ, ghen tuông chẳng làm được gì đâu, nó sẽ bóp chết hạnh phúc của gia đình anh. Người đó đã là quá khứ còn anh mới là hiện tại, anh hãy cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của hiện tại và tương lai. (Anh)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Anh đã nói sẽ nỗ lực để yêu tôi ngày hôm sau nhiều hơn ngày hôm trước, và mong rằng tôi sẽ cùng anh nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình sau này. Vì câu nói của anh, vì sự chân thành, tình yêu anh dành cho nên tôi tập trung tìm hiểu, dần dần tình cảm được xây đắp ngày càng nhiều. (Chung)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Tôi đoán anh là người tốt nhưng cuộc sống không như mình mong muốn, anh cần xem xét hoàn cảnh rồi tha thứ cho vợ. Vợ anh liên lạc với người yêu cũ là trước khi cưới, còn sau đó, chị ấy không hề viết thư cho người yêu cũ nữa. (Nhi)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Anh sống với vợ hơn một năm chắc anh biết chị đối với anh thế nào. Nếu chị luôn yêu thương, quan tâm đến gia đình thì anh hãy cho chị cơ hội, anh nên nói ra hết xem chị phản ứng ra sao. Nếu chị nói đó chỉ là quá khứ, bây giờ chỉ có anh, thì anh hãy gỡ bỏ suy nghĩ kia, chăm sóc tốt cho chị và em bé trong bụng. (Luong)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Đàn ông bị lừa tiền bạc thì còn đỡ chứ bị lừa về tình cảm thì khổ lắm, cả đời sống với nhau không lúc nào tâm được thanh thản. Nếu anh cố sống với người đàn bà đó thì cuộc sống của anh sẽ là địa ngục trần gian. (Lam)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Anh chỉ chăm chú vào hành động trong quá khứ của vợ để lên án cô ấy mà không hề nghĩ về khoảng thời gian hai người chung sống. Thời gian đó mới chính là cơ sở để anh đưa ra quyết định tiếp tục hay kết thúc cuộc hôn nhân này, chứ không phải một chuyện đã qua rất lâu như vậy.
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Đó là nơi họ lưu giữ những kỷ niệm không dễ gì vứt được, đó là quyền cá nhân của mỗi người. Nhưng nếu cô ấy vẫn đang yêu và đối xử tốt với anh thì có lẽ kỷ niệm chính là chất xúc tác khiến cô ấy sẽ yêu anh nhiều hơn.
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Có thể vợ anh chưa yêu anh hoặc chưa yêu anh nhiều, nhưng khi quyết định lấy anh, ít nhất cô ấy cũng phải đánh giá anh có những tiêu chuẩn hay điểm mạnh nào đó khiến anh trở thành người đàn ông cô ấy có thể dựa vào. Chắc chắn khi quyết định lấy anh, ít nhất một lần cô ấy cũng phải nghĩ rồi cô ấy sẽ yêu anh. (Hoàng)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Hiện giờ vợ anh có em bé nên em nghĩ anh đừng nên nói ra bất cứ điều gì, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hai mẹ con, cho dù chị ấy có lỗi với anh đi nữa thì giờ cũng đã là vợ anh. Không thể quên được người cũ không có nghĩa là thời gian qua chị ấy vẫn còn quan hệ tình cảm lén lút với anh kia. (Thảo)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Những cô gái thời trẻ, có thể suy nghĩ của họ không được chín chắn và dẫn đến những hành động có thể nói là khó chấp nhận được. Tuy nhiên khi họ đã trưởng thành, có lẽ họ có suy nghĩ nghiêm túc và có ý thức hơn. (Dai)
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Chẳng ai có thể khẳng định được là mình hoàn toàn quên người cũ. Sẽ có một lúc nào đó, nỗi nhớ và những kỷ niệm sống lại nhưng quan trọng là thái độ đối với gia đình hiện tại thế nào mà thôi.
> Vợ tôi không thể quên được người cũ
Đọc xong lá thư cô ấy gửi người yêu cũ, tôi thực sự choáng váng, từ hôm đấy đến nay tôi không tài nào ngủ nổi. Trong tôi bây giờ chỉ có sự khinh bỉ và ghê sợ, ngay cả khi xưng anh với cô ấy tôi cũng thấy lợm giọng. Tôi muốn chia tay ngay, nhưng bây giờ cô ấy lại đang mang thai. (Dũng)