From: hay luong
Sent: Wednesday, January 05, 2011 10:40 AM
Anh Dũng à!
Mặc dù em chưa có gia đình nhưng khi đọc tâm sự của anh, em rất đồng cảm, thật sự mà nói thì với người đàn ông ai cũng có sự tự tôn của mình, nhất là tình yêu. Em thấy bây giờ giới trẻ quá thoáng trong quan hệ tình cảm, đặc biệt là vấn đề trinh tiết, cứ nghĩ yêu là có thể cho hết. Nhưng khi cho rồi mà có vấn đề gì phải chia tay thì cô nào cũng hối hận là không thể dành cái quý giá nhất cho chồng mình, sống trong mặc cảm.
Em đã có người yêu 2 năm rồi, cũng có những lúc do hoàn cảnh mà hai đứa phải ngủ chung, nhưng em vẫn kìm nén được cảm xúc và giữ gìn cho cô ấy. Chính vì em luôn giữ cho người yêu em, nên sau này dù có không lấy được cô ấy thì em vẫn muốn lấy được người vợ còn trong trắng, mặc dù họ từng yêu người khác.
Em kể chuyện của em chỉ để khẳng định anh là người đàn ông tốt và biết bỏ qua quá khứ của vợ, vậy chắc hẳn chị ấy phải có rất nhiều điểm làm anh yêu. Trước khi cưới anh, chị ấy vẫn còn thương người cũ đúng là khó chấp nhận, nhưng có một điều là nếu một người phụ nữ biết an phận thì khi lấy chồng rồi người ta sẽ dành tình yêu đó cho chồng mình.
Anh sống với vợ hơn một năm chắc phải biết chị đối với anh thế nào. Nếu chị luôn yêu thương, quan tâm đến gia đình thì anh hãy cho chị cơ hội, anh nên nói ra hết xem chị phản ứng ra sao. Nếu chị nói đó chỉ là quá khứ, bây giờ chỉ có anh thì hãy gỡ bỏ suy nghĩ kia, chăm sóc tốt cho chị và em bé trong bụng. Còn chuyện em bé có phải là con anh không thì anh cần xem thái độ chị khi trả lời về tình cảm của chị với anh ra sao?
Chúc anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc gia đình.