From: VO ANH
Sent: Wednesday, January 05, 2011 2:29 PM
Đọc những dòng tâm sự của anh, có lẽ anh đã rất sốc khi biết chuyện vợ mình vẫn chưa quên được người cũ. Theo tôi nghĩ, trong xã hội chúng ta ngày nay, chuyện người phụ nữ có vài ba mối tình trước khi đi đến hôn nhân cũng không có gì quá đáng, đó là chuyện bình thường. Nhưng cái chính là chị ấy đã chọn anh làm người bạn để đi hết quãng đời chứ không phải những người kia, điều đó chứng tỏ anh là người được chị ấy tin yêu nhất để gửi gắm cuộc đời.
Anh đã có được một tiền đề vững chắc vậy rồi, sao không phát huy mà lại nao lòng trước một quá khứ đã qua. Tôi là người cũng từng có hoàn cảnh giống như vợ anh vậy, phải nói là thời gian đầu sau khi cưới, tôi cũng không quên được người cũ, cái se lạnh của mùa tựu trường (vì chúng tôi là bạn học mà), của ngày Noel làm tôi nhớ người ấy da diết, nhớ đến rơi cả nước mắt. Nhưng tôi may mắn có được người chồng rộng lượng và thông cảm, chính nhờ tình yêu, sự chăm sóc của anh ấy mà tôi dần dần quên được người cũ.
Và đến hôm nay sau 10 năm, với tôi người ấy chỉ còn là một kỷ niệm đẹp của thời sinh viên thôi. Anh nên chia sẻ và cảm thông cho chị ấy, nhất là lúc này khi vợ anh đang mang thai, đang rất cần anh. Sự thương yêu chăm sóc của anh sẽ làm cho tình cảm vợ chồng gắn bó với nhau hơn, và như vậy thì tình cảm ở quá khứ cũng sẽ phai nhạt hơn.
Tình yêu mới anh dành cho chị sẽ xóa được tình yêu cũ, ghen tuông chẳng làm được gì đâu, nó sẽ bóp chết hạnh phúc của gia đình anh. Người đó đã là quá khứ còn anh mới là hiện tại, anh hãy cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của hiện tại và tương lai anh nhé! Đừng để cho quá khứ có cơ hội sống lại. Chúc anh thành công.