From: hai hoang
Sent: Tuesday, January 04, 2011 11:02 AM
Anh Dũng thân!
Đầu tiên tôi xin được bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với anh. Thứ đến, tôi cũng xin được an ủi với anh rằng rất nhiều người cũng có hoàn cảnh giống anh. Việc lập gia đình mà không lấy "tình yêu lớn trong đời" của mình khá là phổ biến. Về lâu dài, kết quả của việc này có rất nhiều khả năng, có thể hai người sẽ cảm hóa nhau và dẫn đến yêu nhau thật sự; có thể cả hai chấp nhận thực tại và hài lòng với số phận của mình; hoặc cả hai sống đồng sàng dị mộng.
Tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp rơi vào hoàn cảnh như anh chị. Qua thực tế, tôi thấy cách giải quyết tốt nhất đối với anh hiện tại là thật bình tĩnh và cao thượng. Anh không nên nói thẳng chuyện với vợ vào thời điểm này, cũng đừng nghĩ nhiều về đứa con trong bụng cô ấy là của ai. Hai việc đó anh có nhiều cách để làm rõ, trước khi anh đưa ra quyết định cuối cùng.
Có thể vợ anh chưa yêu anh hoặc chưa yêu anh nhiều, nhưng khi quyết định lấy anh, ít nhất cô ấy cũng phải đánh giá anh có những tiêu chuẩn hay điểm mạnh nào đó khiến anh trở thành người đàn ông cô ấy có thể dựa vào. Và tôi xin khẳng định, chắc chắn khi quyết định lấy anh, ít nhất một lần cô ấy cũng phải nghĩ rồi cô ấy sẽ yêu anh.
Việc cô ấy thể hiện trong mail hay lưu giữ những kỷ niệm về mối tình trước kia có thể không đúng, nhưng cũng chưa hẳn là bản chất. Cô ấy cũng giống như rất nhiều người khác muốn lưu giữ những kỷ niệm đem lại nhiều xúc cảm mạnh cho mình (anh có những kỷ niệm như vậy không). Việc quan trọng của anh là có tạo ra hay đem lại cho cô ấy những cảm xúc mãnh liệt hơn thế không? Nếu có, tôi xin khẳng định, cô ấy sẽ quên những thứ kia ngay.
Anh cũng không nói về trách nhiệm của cô ấy trong gia đình. Nếu cô ấy vẫn thực hiện tốt mọi bổn phận, không xao lãng hay lơ đễnh thì chứng tỏ cô ấy vẫn rất coi trọng anh và gia đình. Tin tôi đi, người phụ nữ lăng loàn sẽ bỏ bê bổn phận của mình ngay. Do vậy, một lần nữa tôi mong anh hãy thật cao thượng.
Anh có thể là người gia trưởng, nhưng đừng quên anh là một người đàn ông. Hãy dẹp bỏ những ý nghĩ dằn vặt, suy đoán hay buộc tội cô ấy vào thời điểm này. Hãy bình tĩnh và chu toàn trách nhiệm của anh một cách tốt nhất. Nếu yêu cô ấy, anh hãy chứng tỏ một cách khôn ngoan và tinh tế nhất tình yêu của anh. Tôi tin chắc, anh biết cách để có câu trả lời cho mọi chuyện và có quyết định đúng đắn nhất.
Mong rằng ý kiến của tôi có thể chia sẻ với anh và giúp được anh phần nào.
Thân,
Trọng Hoàng