From: trang lemon
Sent: Wednesday, January 05, 2011 3:00 PM
Chào anh Dũng!
Em có lẽ chưa đủ tuổi, chưa đủ những trải nghiệm để có thể gửi tới anh những lời khuyên trong trường hợp này. Đây chỉ là một vài những suy nghĩ của em khi đọc bài viết của anh.
Em có thể hiểu và cảm thông với tâm trạng của anh hiện giờ, nhưng sự đau khổ và tức giận trong lòng anh nói lên rằng anh yêu vợ rất nhiều. Chính bởi tình yêu lớn lao dành cho vợ mà anh đã chấp nhận chuyện chị ấy không còn trong trắng khi lấy anh, mặc dù theo như anh nói thì anh là người có chút gia trưởng. Em thật sự cảm phục sự độ lượng và lòng bao dung của anh.
Chị ấy và anh đã có quãng thời gian yêu nhau 2 năm trước khi đám cưới, đó là khoảng thời gian không phải ngắn. Anh chị đã yêu nhau như thế và hạnh phúc biết bao khi đang chờ đợi ngày đứa con chào đời, không lý nào chị vẫn còn tình cảm với người cũ được.
Bức thư kia anh đọc đã là bức thư từ trước khi lấy anh, dù chị ấy cho đến ngày đám cưới với anh vẫn còn vương vấn người cũ thì em nghĩ rằng đó chỉ là những xúc cảm bỗng dưng ùa về trong lòng mà thôi. Anh chính là người cảm nhận thấu đáo nhất tình yêu chị ấy dành cho mình là thật lòng hay giả dối, anh thử nghĩ lại những kỷ niệm của anh chị, nghĩ lại quãng thời gian đã qua của anh chị xem sao.
Dù vợ anh hiện giờ mang bầu nhưng em nghĩ rằng anh vẫn nên nói chuyện với chị về chuyện anh đã đọc bức thư kia, hãy nói cho chị nghe về cả tâm trạng của mình nữa. Không thể nào anh cứ giữ những điều đó trong lòng được, như vậy chỉ làm mọi chuyện không thể giải quyết mà thôi.
Có điều này em nghĩ rằng anh cần phải thận trọng và tỉnh táo khi nói ra, đó là sự nghi ngờ về đứa con trong bụng chị ấy. Có thể anh sẽ làm tổn thương vợ anh rất nhiều khi nói ra điều đó, điều này không tốt cho đứa bé. Có một điều gì đó mà khi anh viết bài này em thực sự tin rằng, đứa bé trong bụng chị chắc chắn là con anh và chị đã thực sự yêu anh, còn người cũ chỉ là những kỷ niệm mà thôi.
Em mong anh sớm giải quyết chuyện này để anh và vợ tiếp tục có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, cùng đón chờ đứa con bé bỏng chào đời. Chúc gia đình anh hạnh phúc.