Thứ tư, 31/8/2011, 12:17 GMT+7

Những người che giấu nghi phạm vụ thảm sát ở Bắc Giang

Biết con trai vừa gây ra vụ giết người, cướp vàng ở tiệm Ngọc Bích, ông Miên vẫn cất giấu tang vật; người mẹ mang chiếc áo dính đầy máu đi giặt. Thông tin Lê Văn Luyện lẩn trốn ở Lạng Sơn được gia đình giấu kín.
> Nghi phạm thảm sát tiệm vàng bị truy nã đặc biệt / Chân dung nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang / Lời kể của người phát hiện vụ thảm sát ở tiệm vàng

Sau 5 ngày điều tra vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn (huyện Lục Nam, Bắc Giang), Giám đốc Công an tỉnh Phạm Văn Minh thông báo đã xác định một trong những hung thủ trực tiếp gây án là Lê Văn Luyện (18 tuổi, xã Thanh Lâm).

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp cha mẹ của Luyện là Lê Văn Miên và Trương Thị Thơm cùng Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Ông Trương Văn Hợp (cha của Hồng) bị tạm giữ do tình nghi không tố giác tội phạm.

Trương Thanh Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV.
Trương Thanh Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV.

Cảnh sát xác định, khi xảy ra vụ án tại tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện gọi điện thoại cho Hồng đến đón ở địa điểm cách tiệm này không xa để đi băng bó vết thương ở tay. Lúc này, Luyện đang tạm cầm máu bằng một ít lá cây và giấy ăn. Khi được sơ cứu khâu 5 mũi ở 2 ngón tay, anh ta từ chối trả lời các nhân viên y tế về nguyên nhân thương tích.

Hồng khai, ngay sau đó Luyện đã bắt xe khách rời khỏi địa phương. Trước khi đi, anh ta đưa cho Hồng 2 dây chuyền và biên nhận cầm cố xe máy của ông chú. Luyện dặn anh họ bán vàng lấy tiền chuộc xe giúp mình. Tuy nhiên, Hồng không làm theo mà đưa hết số vàng trên cho bố của Luyện.

Nhà chức trách cho rằng, thời điểm đó, Hồng đã biết Luyện liên quan vụ cướp tiệm vàng nhưng không trình báo công an. Hành vi này của anh ta có dấu hiệu không tố giác tội phạm.

Khu vực phía sau ngôi nhà 2 tầng của gia đình Luyện, cảnh sát phát hiện khoảng 50 cây vàng chôn dưới đất. Ảnh: Hà Anh.
Khu vực phía sau ngôi nhà 2 tầng của gia đình Luyện, cảnh sát phát hiện khoảng 50 cây vàng chôn dưới đất. Ảnh: Hà Anh.

Hai người nữa bị cảnh sát cho rằng cũng có hành vi che giấu tội phạm là cha mẹ của Luyện. Khi cảnh sát tìm thấy túi nilon to đựng nhiều vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng... (chừng 50 cây vàng) chôn phía sau nhà, ông Trương Văn Miên (bố của Luyện) mới thừa nhận, đã nghe con trai thú nhận là thủ phạm gây án. Luyện gọi điện thoại về cho bố nói đang ở Lạng Sơn, nhờ ông đem số vàng giấu trong tủ trên tầng 2 mang cất giấu. Ông Miên đã đào hố, chôn túi vàng ở cạnh chuồng gà. Ngày hôm sau, ông Miên lên Lạng Sơn tìm con nhưng không gặp.

Trong khi đó, mẹ của Luyện đã mang chiếc áo dính máu của con để lại ở nhà giặt sạch phi tang. Hiện, chiếc áo sơmi nền trắng chấm đen này đã bị cảnh sát thu giữ.

Theo nhiều người dân thôn Sơn Đình 2, gia đình ông Miên bán thịt lợn ở đầu thôn và chỉn chu làm ăn, không có điều tiếng với xóm giềng. "Họ đã thương con mù quáng", một bà lão chép miệng.

Người dân thôn Sơn Đình 2 theo dõi khá chi tiết vụ việc liên quan đến người hàng xóm của mình trên mạng. Ảnh: Hà Anh.
Người dân thôn Sơn Đình 2 theo dõi khá chi tiết vụ việc liên quan đến người hàng xóm của mình trên báo mạng. Ảnh: Hà Anh.

Hôm nay, hàng trăm cảnh sát của Bộ Công an cùng Công an Bắc Giang vẫn đang truy tìm Luyện. Cơ quan điều tra gửi thông báo tới công an các tỉnh và các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không, đường biển phối hợp bắt giữ nghi phạm này.

Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi nhân dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về Lê Văn Luyện yêu cầu báo ngay cho Công an tỉnh Bắc Giang theo số điện thoại: 0240.3854666.

Diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Khoảng 9h sáng ngày 24/8, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay, được cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất.

Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) được anh họ đưa đến trạm xá băng bó vết thương ở tay.

Chiều 24/8, Công an Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập.

Ngày 29/8, nhà của Luyện bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng (chừng 50 cây) chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng.

Ngày 30/8, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Cha mẹ Luyện cùng hai người khác bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Hà Anh

Còn nhiều uẩn khúc

Theo tôi việc tên Luyện thừa nhận chỉ một mình thực hiện tội phạm là chưa thỏa đáng. Cần phải tìm rõ đồng phạm của Luyện là ai? Vì một mình tên Luyện không thể thực hiện được hành vi đó.

Không thể tha thứ

Có những người nói về cha mẹ Luyện là tội phạm mình thấy đúng nhưng không nên nói họ nặng như thế. Họ có thương con nên họ mới lam thế. Mình thiết nghĩ pháp luật phải làm cho họ hiểu điều đó là không đúng họ phải khuyên con họ ra đầu thú thì sẽ được sự khoan hồng của pháp luật đó mới là điều cần thiết. Còn về phần Luyện, cậu ta chưa đến tuổi vị thành niên mà lại phạm vào lỗi quá nặng không thể tha thứ được.

Xin hãy tử hình làm gương cho kẻ khác

Cho dù không đủ 18 tuổi, nhưng mong tòa hãy xử thật nặng để làm gương cho người khác.

Đề nghị

Đề nghi đăng kèm theo ảnh của hung thủ để người dân dễ nhận biết và hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra.

Đạo đức con người

Kính Gửi Tòa Soạn, Người ta thường có câu: CHA MẸ SINH CON TRỜI SINH TÍNH. Nhưng gia đình là cái nôi lớn nhất phát triển nhân cách khi lớn lên. Từ khi còn bé, cha mẹ phải dạy con tính lương thiện, không làm điều ác.. Chính bố, mẹ sẽ làm tấm gương cho con cái, không tham của cải không là của mình. Tôi đọc và theo dõi vụ án nghĩ lại sao ma đau lòng quá, con người ta giờ sao mà nhẫn tâm quá.

Đến đứa bé mà cũng ra tay tàn ác, vì đâu??? Tội ác là nhân quả sẽ bị đền tội, nhưng hậu quả của nó để lại cho gia đình???.. Cải cách giáo dục thời nay là gì??? Sao không đem vào trường cải cách và học đạo đức đầu tiên của con người. Xã hội đáng phải lưu tâm đạo đức con người ngày nay.

Buồn thay!

Tội phạm cướp tiệm vàng

Đối với loại tội phạm hình người tính thú này yêu cầu pháp luật phải trừng trị đích đáng cho dù ở độ tuổi còn nhỏ để làm gương.

Không thể tha thứ cho kẻ thủ ác và những người che giấu!

Pháp luật phải trừng trị thích đáng những người che giấu tên giết người không gớm tay này! Đừng nói lý do không hiểu biết pháp luật nữa!

Không đơn thuần là thiếu hiểu biết

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến của vụ án nghiêm trọng này, tôi nhận thấy rằng: Gia đình hay nói chính xác là bản thân bố mẹ của Nguyễn Văn Luyện không đơn thuần là những người không hiểu biết mà có chăng là họ có máu lạnh giống kẻ kẻ ác kia. Tôi nghĩ, nếu là một người có lương tâm, sau khi biết con mình đã gây ra vụ án kinh hoàng với nhiều tình tiết cự kỳ dã man và mất nhân tính đó, là bố mẹ, lẽ ra phải khuyên con ra tự thú hoặc nếu không được thì phải có biện pháp nhờ sự can thiệp của chính quyền, vậy mà vẫn còn đi chôn bọc vàng của người khác mà con mình có được sau khi giết chủ nhân của nó một cách dã man, thậm chí gia đình ông Miên còn có hướng chuyển nghề để hòng hợp thức hóa số vàng đó nữa thì phải. Nhìn chung là cả nhà mất nhân tính, cần phải có hình thức trừng trị thích đáng để làm gương cho những kẻ thủ ác khác.

Hình ảnh hung thủ?

Yêu cầu bên công an cung cấp hình ảnh của tội phạm nguy hiểm này để mọi người dân dễ dàng phát hiện ra ...

Sinh con ai dễ sinh lòng

Nói thì cũng nhìn lại, ko ai nỡ tố giác người thân của mình cho dù biết họ phạm tội đâu. Có khuyên họ ra đầu thú thì có, chứ tố giác thì ko ai nỡ làm vậy, dù biết là sai, là sẽ bị liên lụy vì tội che giấu tội phạm và sẽ đi tù nhưng cha mẹ nào lại làm thế với con.

Người cha đáng thương nầy đáng lý đem số vàng sau khi con kêu giấu đem nộp ngay cho công an, một mặt kêu con ra đầu thú khai những người có liên quan ra, thì con mình có thể được nhà nước khoan hồng chỉ bị tù chung thân, bản thân mình và gia đình thoát tội che giấu tội phạm. Nhưng suy cho cùng có ở trong hoàn cảnh đó mới biết ta cũng ko thể làm vậy, sinh con ai dễ sinh lòng, con dại cái mang.

Rõ khổ.

Phải chăng bố mẹ cũng là đồng phạm?

Chắc phải có sự chuẩn bị trước cho kế hoạch nên bố mẹ Luyện đã giúp hắn bỏ trốn lên Lạng Sơn ngay sáng hôm sau và mẹ hắn đã đi giặt quần áo của hắn mặc khi gây án. Còn bố thì cất giấu số vàng mà hắn đã lấy cắp được.

Hay trung tri thich dang nhung ke che giau toi pham

Phap luat hay trung tri thich dang nhung ke che giau toi pham nguy hiem nay.vi ko phai ho thieu hieu biet va mu quang ma nguoc lai ho rat tinh toan va hieu biet.vi gia vang bay gio tang rat cao nen ho biet duoc la se co bao nhieu cua cai trong nha.hay xu li nghiem minh de mong vo chong gia dinh tiem vang NGOC BICH noi chin suoi duoc phan nao an ui

Bắt người thân là không hợp lý

Tôi cho việc bắt người thân của hung thủ là không hợp lý, đây không phải là hành vi che giấu tội phạm mà chẳng qua họ chưa hết bàng hoàng nên chưa kịp đi trình báo công an mà thôi. Không gây tội tại sao phải gánh chịu hậu quả?

Đăng lại ảnh Lê Văn Luyện

Đề nghị tòa soạn đăng lại ảnh của nghi phạm Lê Văn Luyện ngay dưới số điện thoại của công an tỉnh Bắc Giang cho tiện theo dõi.

Che giấu tội phạm

Nếu tôi là anh, em của Luyện thì cũng không bao giờ báo cho công an mặc dù biết là Luyện phạm tội. Có chăng chỉ động viên Luyện ra đầu thú. Đấy là điều đương nhiên, chẳng ai lại bán đứng anh em của mình. Tôi nghĩ nhà nước nên xem xét lại điều khoản này của Bộ luật hình sự.

Hãy mau chóng tìm ra đồng bọn của tên Luyện

Theo những gì mà cháu Bích thuật lại thì có 2 hoặc 3 kẻ đã đột nhập vào nhà. Tới giờ mới chỉ có những thông tin về tên Luyện. Vậy còn đồng bọn của Luyện này đâu? Mong các cơ quan điều tra sớm tìm ra tung tích của những tên còn lại để độc giả cả nước được sáng tỏ.

Qua đây, tôi cũng xin được chia sẻ nỗi mất mát quá lớn này với gia đình cháu Bích. Mong cháu sớm bình phục. Phải xử thật nghiêm minh những tên tội phạm mất nhân tính này để làm bài học răn đe cho tất cả.

Dấu vết!

Tôi nghĩ Luyện đã tự sát ở đâu đó! Cơ quan công an sẽ không bao giờ tìm thấy Luyện nữa. Thực tế, Luyện đã hết đường trốn thoát. Nếu tìm thấy thì đã bắt được rồi.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao