Nước mắt chỉ đánh gục những người đàn ông giàu tình cảm, mà những người này thì không có những đặc điểm các bạn kêu ca. Những lời cằn nhằn, ca cẩm chỉ tổ khiến những người đàn ông thêm xao nhãng nội dung bạn muốn nói. (Dũng)
> Chẳng biết có chồng để làm gì/ Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Những hôm tôi ốm hay mệt mỏi, anh vừa chăm con, vừa lo cho vợ từ thuốc uống, từ bữa ăn đến cốc nước cam giải nhiệt. Anh làm hết, miễn sao vợ có thời gian nghỉ ngơi. Nếu cho tôi kể về chồng chắc tôi kể hết ngày cũng không hết những gì chồng tôi đã làm. (Hiền)
> Chẳng biết có chồng để làm gì/ Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Đặt vào vị trí chúng ta là những người vợ người chồng bị lên án, chê trách như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận người bạn đời của mình ra sao? Quan điểm, cách nghĩ và cách đánh giá của người bạn đời với chúng ta như vậy thì liệu chúng ta có nên tiếp tục chung sống với họ?
> Chẳng biết có chồng để làm gì/ Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Anh hội tụ đủ những thói xấu của một người đàn ông phong kiến: nóng tính, gia trưởng, bảo thủ… Đi làm về anh hầu như không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Làm việc nhà đối với anh là việc của phụ nữ, đàn ông làm việc nhà là hèn nhát.
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Chồng mình là một người đàn ông không tồi trong mắt mọi người kể cả mình, nhưng anh vô tâm đến kỳ lạ, trách móc cũng nhiều rồi nên giờ mình chỉ biết chấp nhận, chẳng lẽ kéo nhau ra tòa vì cái vô tâm ấy. (Phuong Vy)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Theo tôi thấy, tốt nhất Hoa nên tự lo cho bản thân và kiếm cho mình một hạnh phúc mới đi, anh chồng của Hoa chỉ biết yêu bản thân và tiền thôi, anh ta không yêu bạn đâu... Ai đời vợ có thai mà không thèm quan tâm, mua sắm gì cho vợ hết.
> Chẳng biết có chồng để làm gì/ Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Các anh đi làm về mệt, thế vợ các anh không biết mệt sao? Chuyện con cái các anh chẳng thèm quan tâm, vợ lo lắng vì con nên mới than vãn, các anh chẳng biết chia sẻ mà còn quay ra mệt mỏi cáu gắt với vợ. Thế thì lỗi là do ai đây? (Ngọc)
> Đừng kể tội chồng
Cúp điện, mất nước, tôi mang bụng bầu tới tháng thứ 8 vẫn phải tự xuống đất hai tay hai xô nước xách lên lầu để nấu ăn và tắm rửa. Đó chồng tôi, mẫu đàn ông VN lý tưởng vậy đó. Vậy mà sau khi tôi ly hôn, cũng biết bao con gái khác bao vây, lừa dụ. Chồng tôi thật có giá. (Ánh Nguyệt)
> Mong rằng kiếp sau sẽ không là phụ nữ VN
Không bao giờ ba đi chơi với bạn bè mà để mẹ phải ăn cơm một mình hay để mẹ chờ khuya, nhất định ba sẽ về sớm. Nếu bạn bè của ba có dẫn vợ đi chơi cùng thì nhất định mẹ đều tham dự. Từ cuộc sống của ba mẹ tôi như vậy nên tôi luôn muốn có được hạnh phúc như họ. (Nguyễn Tuấn)
Sự “cun cút”, sự “cắm đầu cắm cổ” lo cho chồng con đã làm các ông chồng coi việc phụ nữ hy sinh là đương nhiên và quên việc phải có bổn phận ngược lại. Vậy thì chúng ta không thể ngồi chờ ban phát tình cảm rồi khóc than được, chỉ có thể tự đấu tranh để thay đổi cuộc sống của mình thôi. (Hoai)
> Đừng kể tội chồng/ Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Chị có nhìn những người cha đưa con đi thi ĐH. Những người chăm lo cho con từng miếng ăn rồi thức trắng đêm quạt cho con học bài không? Và những người kỹ sư, công nhân chấp nhận lên vùng núi xa xôi như tôi để xây dựng đất nước không? (Nguyen Ngoc Hieu)
> Mong rằng kiếp sau sẽ không là phụ nữ VN
Vợ bệnh không biết đưa vợ đến bác sĩ ngay mà cứ nằm ỳ ra đó thì chỉ có hai lý do. Một là các anh quá dốt nên suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra đưa vợ đi bệnh viện. Hai là các anh quá vô tâm. Những lý do là các anh suy nghĩ giải pháp kết quả này nọ chỉ là cái cớ. (Bảo)
> Đừng kể tội chồng/ Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Nếu có người chồng không chia sẻ việc nhà nhưng biết yêu thương vợ, chia sẻ với vợ những tâm sự và nỗi buồn, sống rộng lượng với vợ và gia đình vợ như một chị tâm sự thì với suy nghĩ Á Đông thì cũng có thể chấp nhận được. (Hoa Luu Ly)
> Đừng kể tội chồng
Em bụng chửa 8 tháng vẫn đi làm rồi đi học tối mà chồng vẫn ung dung nằm ở nhà xem tivi, trời có mưa gió hay thế nào cũng không bao giờ được một lời quan tâm hỏi han. Đã có lần em đi học và ngất trên lớp. (Nguyen Hoa)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Mẹ hay ốm bất thường, có thể hôm nay vui vẻ cười nói nhưng chỉ qua đêm dậy là đau đầu, nôn ọe. Thôi thì đủ cả, bố tôi tiêm, truyền, thậm chí xuống bếp nấu cháo, pha chế thức ăn cho mẹ. Bố làm hết việc nhà từ quét nhà đến rửa ấm chén, nấu cơm... mà chẳng thấy phàn nàn một tiếng. (Mai Hương)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Chồng tôi không phải là người hoàn hảo, cũng có nhiều thiếu sót nhưng là người chồng tốt trong mắt vợ. Anh có thể nấu cơm trong khi tôi ngồi lau tóc ướt. Anh có thể đi đổ rác trước khi đi làm trong khi tôi còn ngủ vì tôi đi làm trễ hơn. Tất cả công việc điện, nước trong nhà, chồng tôi tự tay làm.
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Các chị đề cao bình đẳng thì hãy khoan kể tội chồng, bởi lẽ đàn ông chỉ làm việc đó khi đã "hết cách chữa" rồi. Đồng thời, mỗi người có một ông chồng hay bà vợ riêng, đừng đem một nửa của mình để đánh giá một nửa thế giới còn lại. (Nguyen Phúc)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Chúng ta đừng đùn đẩy việc tạo ra hạnh phúc là trách nhiệm của riêng ai. Thử suy ngẫm một chút, khi mình làm cho người kia vui vẻ chẳng phải tự mình đã hạnh phúc đó sao? Hy sinh một chút chúng ta sẽ nhận lại ngay vì ai cũng muốn mình xứng đáng hơn trong mắt vợ/chồng. (Ngọc Anh)
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Tôi cứ cun cút lo cho con, lo làm việc ở cơ quan, rồi lại chợ búa, cơm nước cho chồng, cha mẹ chồng, em chồng. Vậy mà tới lúc mình sốt rét có một ngày thôi, nhưng chồng nó cũng bỏ mặc. Tới bây giờ thì tôi đã ly hôn gần 15 năm rồi. (Ánh Nguyệt)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Tại sao phải chịu cực khổ như vậy chỉ để mang được danh hiệu "có chồng"? Bây giờ các chị mới chỉ hơn ba mươi tuổi, thử nghĩ chừng 20-30 năm nữa các chị sẽ ra sao với người chồng chỉ biết hưởng thụ và không biết giúp các chị bất cứ việc gì? (Minh Nhi)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say