From: Bảo
Sent: Tuesday, June 29, 2010 1:36 PM
Theo nhiều anh trên đây nói là đàn ông chỉ quan tâm đến giải pháp và kết quả thì tôi không tưởng tượng được trí thông minh của các anh cao đến đâu mà bỏ mặc vợ khi vợ bệnh. Tôi cũng không thông minh lắm nên nếu vợ bệnh thì dẫu 1-2 giờ sáng cũng ráng chở vợ đi bệnh viện.
Tôi không biết cho thuốc, tôi không tin vào các nhà thuốc lắm nên cứ thẳng tiến tới bệnh viện cho chắc ăn. Còn những anh mà thông minh hơn thì khi vợ bệnh chỉ biết quay lưng, nhắm mắt trên giường ngủ cho qua đêm. Lúc đó các anh nằm trên giường để suy nghĩ nên giải quyết như thế nào à?
Vợ bệnh không biết đưa vợ đến bác sĩ ngay mà cứ nằm ỳ ra đó thì chỉ có hai lý do. Một là các anh quá dốt nên suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra đưa vợ đi bệnh viện. Hai là các anh quá vô tâm. Những lý do là các anh suy nghĩ giải pháp kết quả này nọ chỉ là cái cớ. Suy nghĩ cả đêm mà cũng không giải quyết được một vấn đề nhỏ như thế thì các anh quá dốt.
Có anh trên đây còn khuyên các chị nên tìm đọc sách nói về tâm lý đàn ông. Xin hỏi có bao nhiêu anh ở đây quan tâm tìm đọc sách nói về tâm lý phụ nữ? Có bao nhiêu anh ở đây dám vào siêu thị mua băng vệ sinh cho vợ mà không cằn nhằn vợ? Có bao nhiêu anh dám tự thân mình mang bầu thay vợ?
Phụ nữ Việt Nam cam chịu quá. Chứ như con gái nước khác thì đeo đuổi là một chuyện, mà để giữ được người phụ nữ của mình thì khó gấp mười lần. Các chị đừng lo, khoảng 10, 20 năm nữa, phụ nữ Việt Nam sẽ ngày càng khan hiếm và đàn ông Việt Nam sẽ phải đi học cách bồng con và làm việc nhà. Thế hệ sau sẽ khác thế hệ của tôi là 8X.