From: Võ Đoàn Phương Vy
Sent: Wednesday, June 30, 2010 4:30 PM
Chào Phương!
Tôi cũng là người thường xuyên đọc chuyên mục này, nhiều chủ đề tôi đã đọc và cũng cảm nhận, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết, vì tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà có rất nhiều phụ nữ có cùng tâm trạng và hoàn cảnh như tôi.
Đọc tâm sự của bạn mình thấu hiểu và cũng đồng cảm với bạn. Mình cũng từng gặp trường hợp tương tự như bạn. Gần đây mình bị đau vai, có lẽ do trúng gió hay ngủ sai tư thế, sáng hôm sau mình không thể quay người được, cả ngày hôm đo đi làm cũng không thể xoay qua xoay lại được đến chiều về mình có nói với chồng "em bị đau vai quá, cả ngày nay chẳng thể làm gì được. . .".
Và cũng như bạn mình cũng được đáp lại bằng sự vô tâm của chồng không một lời thăm hỏi. Đến nửa đêm đau quá mình không thể ngủ được vì mỗi lần trở mình thì lại đau không chịu được. Lúc đó mình ngồi dậy đi tìm thẻ bài và dầu, chồng mình nghe tiếng động có hỏi "em làm gì vậy?" mình trả lời "em muốn cạo gió", cứ nghĩ chồng sẽ ngồi dậy giúp mình xoa dầu và cạo gió, nhưng không, anh vẫn ngủ tiếp. Thế là mình vừa ngồi trước gương vừa cố thò tay ra phía sau để cạo gió...
Thế đấy bạn ạ. Lúc đó mình thấy tủi thân ghê lắm nhưng Phương ạ, có lẽ khi yêu nhau người ta quan tâm nhau nhiều bao nhiêu thì lúc cưới nhau rồi sự quan tâm không còn nữa. Mình cũng đã nhiều lần rơi nước mắt vì sự vô tâm của chồng, nhiều nhiều lắm. Có lẽ mình cũng đã quen với sự vô tâm ấy rồi. Cũng giống suy nghĩ như bạn, nếu như một người nào đó bên ngoài hay đồng nghiệp cơ quan anh ấy bị như thế, anh có hờ hững như với mình không? Đúng bạn ạ, bởi vì vợ cũng chỉ là vợ mà thôi.
Chồng mình là một người đàn ông không tồi trong mắt mọi người kể cả mình, nhưng anh vô tâm đến kỳ lạ, trách móc cũng nhiều rồi nên giờ mình chỉ biết chấp nhận thôi, chẳng lẽ kéo nhau ra tòa vì cái vô tâm ấy. Con trai mình cũng 3 tuổi, thôi thì tất cả vì con và cứ nghĩ là việc gì mình làm được thì làm thôi.
Cũng như bài viết của bạn nào đó, nếu có kiếp sau chắc mình cũng không làm người phụ nữ Việt Nam nữa, kiếp này đã trót làm rồi thì phải sống và chấp nhận nhau vì phụ nữ Việt Nam truyền thống "giỏi chịu đựng" mà. Bạn đừng buồn nữa, hình như đàn ông là như thế rồi luôn vô tâm vô tư như thế.
Chúc bạn có cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn.