Khi đọc tới những lần An bị đánh đập, bị đối xử quá tàn nhẫn, tôi đã không còn đọc thêm. Vì chỉ cần đọc tới đó, tôi thấy quá thương tâm cho cô gái trẻ. Tôi cảm thấy cực kỳ bức xúc vì xã hội có những con người như gia đình chồng An. (Vuong DV)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Những gì bạn đã làm, những gì bạn đã chịu đựng là quá đủ để chứng minh điều đó rồi. Giờ đây bạn cần phải nghĩ đến sự an toàn của cháu bé và bạn. Bạn hãy rời căn nhà đó ngay lập tức. (Viet Minh Dang)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Việc trước mắt là chị nên chạy trốn, thoát khỏi địa ngục nhà chồng chị ngay tức khắc. Chị nên đến một cơ quan từ thiện như chùa hay nhà thờ có mái ấm nuôi trẻ mồ côi, người cơ nhỡ để tá túc nương thân cho tới ngày sinh cháu.
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Chị cần báo các tổ chức xã hội, công an, nhưng phải xem nên báo ai và hiệu quả làm việc của tổ chức đó. Đem tâm sự của chị với thế giới bạn bè thân hữu và yêu cầu giúp đỡ... (Hoang)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Có sự giúp sức của mẹ và em gái hắn thì cuộc đời và sự tủi nhục sau này không còn một mình chị chịu nữa mà là con chị sẽ chịu cùng đó. Liệu lúc đó chị có cầm lòng được hay không khi nhìn con chị bị như vậy? (A. Hieu)
Tôi nghĩ chính sự im lặng, sự cam chịu của bạn càng làm cho mọi người đối xử tệ bạc với bạn hơn. Thà một lần đối mặt với mọi người, đấu tranh cho bạn rồi hãy ra đi chứ đừng lén lút bỏ trốn, điều này hoàn toàn không có lợi cho bạn.
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Với tình yêu mãnh liệt của mẹ dành cho con, chị tin là em sẽ cứng rắn, luôn giữ gìn sức khỏe và có những quyết định đúng đắn. Sẽ có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp dỡ và ủng hộ em. (Tran)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Điều không may đã xảy đến với gia đình, những cách ứng xử của bố mẹ và anh của chị thật sự là làm tôi thấy không công bằng. Tại sao mình làm, và mình làm sai lại để người khác phải gánh vác thay mình hậu quả của nó. (Pham Xuan Quyen)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Em nên liên hệ với gia đình người bố của con em để họ giúp em, cứu cháu khỏi mất mạng. Em cũng nên nhờ bạn bè giúp đỡ hoặc bạn bè thân của người bạn trai quá cố. Tuy nhiên, hãy suy xét cẩn thận, kẻo lại tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. (Ngoc NTB)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Nếu trốn chạy, bụng mang dạ chửa, người thân không tin tưởng An khó có thể chạy thoát. Nếu tìm được hắn sẽ nghĩ ra đủ cách để hành hạn An, bởi An vẫn là vợ của hắn và chẳng ai ủng hộ một người vợ chốn chồng. (Hung Hoang)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Bạn hiểu là khi mang thai phải được chăm sóc đặc biệt. Còn bạn, ngoài việc làm việc như khổ sai, còn bị tra tấn về tâm lý, bị hành xác. Khi mang thai không cấm quan hệ, nhưng với cách như của hắn thì con bạn và bạn chịu nổi đến khi nào?
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Từ giờ phút này An hãy quên 2 từ ân nhân này đi. Vì hắn âm mưu, chủ ý bỏ tiền ra mua An trả thù. Hai từ ân nhân chỉ dành để tôn vinh và tỏ lòng biết ơn những người đã cứu giúp ai đó việc gì mà hoàn toàn không hề mong được đền ơn. (Bien)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Nếu đọc được, coi như em tiêu. Hãy để lại địa chỉ email để mọi người có thể giúp đỡ, liên lạc khi cần thiết. Hai là, hãy trở thành người đàn bà can đảm và thông minh. (Nguyen Thanh Hai)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Đọc tâm sự mà chị thấy thương em quá. Em hãy ra khỏi gia đình đó ngay. Lựa lúc hắn đi làm, em trốn đi ngay. Nếu em không biết nơi nào để đến, em có thể cho địa chỉ của em. (Linh Doan)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Hắn từng yêu chị say đắm, tôi tin vào sức mạnh của phụ nữ, tin vào sức mạnh của chị, hãy dịu dàng, chiều chuộng hắn, mặc dù tôi biết chị không muốn. Nhưng cũng đừng van xin vì điều đó chỉ cho hắn thấy giá trị của chị bị hạ thấp. (Le Thi Bich Thuan)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Bạn đã không tìm cho con mình một người cha mà là tìm cho nó một kẻ thù. Bạn cũng đừng nghĩ là đang hy sinh cứu khổ cho hai người là cha và anh bạn vì chính bạn cũng đang giết chết hai người là bạn và đứa con của bạn. (Le Thi Anh Thu)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Dù là tên sát nhân thì vẫn còn phần Nhân, chị hãy nắm rõ xem anh ấy hận chị ở điểm nào? Đó là sự cao ngạo của chị, cho đến lúc này chị vẫn còn cao ngạo. Chính vì thế hãy vứt bỏ sự cao ngạo ấy đi, hãy coi anh ấy là người chồng, yêu thương anh ấy.
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Có thể trong tình cảnh này An không có tiền thì An có thể mang nhẫn cưới hay bông cưới, rồi tìm kế sinh nhai và nuôi đứa bé trong bụng An. Con bạn khá khỏe đó, bạn hãy giữ lấy nó để an ủi cho cuộc sống của An sau này. (Trinh Thuy Hang)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Hắn sẽ không thể giữ chị ở nhà được. Sau đó chị có thể bỏ trốn, trước hết là xin tá túc vài ngày trong nhà chùa. Nếu chị giãi bày chuyện éo le của mình thì tôi tin rằng các nhà sư sẽ cho chị ở nhờ một thời gian. (Vu Hong Cuong)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Nếu thật sự gã đàn ông ấy tàn nhẫn đến thế thì bạn chỉ có hai con đường. Đi hay ở vậy thôi. Một gã đàn ông đã tàn nhẫn với vợ con như thế thì khó ó kỳ tích là sẽ thương yêu con bạn khi nó ra đời, chưa nói đến bà mẹ và cô em chồng chua ngoa kia.
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình