From: Triton Inc.
Sent: Monday, August 13, 2007 9:24 PM
Subject: Phản hồi "Tôi phải bán mình để cứu gia đình"
Chi An thương mến,
Đọc thư chị tôi không khỏi rùng mình. Ở Mỹ, bất cứ quận huyện nào cũng có một số điện thoại cho “nạn nhân của bạo hành gia đình” mà những phụ nữ như chị hay chị Trà có thể liên lạc để được đưa đến một địa chỉ an toàn. Nơi đó họ được giúp đỡ để đứng trở lại trên đôi chân của chính mình. Một trong các lời khuyên cho các nạn nhân bị bạo hành trong gia đình là: “Đừng đi, hãy chạy ra khỏi nơi đó”.
Ở VN chắc là chưa có cơ quan như thế. Tôi khuyên chị việc trước mắt là chị nên chạy trốn thoát khỏi địa ngục nhà chồng chị ngay tức khắc. Chị nên đến một cơ quan từ thiện như chùa hay nhà thờ có mái ấm nuôi trẻ mồ côi, người cơ nhỡ để tá túc nương thân cho tới ngày sinh cháu. Sau đó chị sẽ tìm việc làm nuôi mình và nuôi con.
Nếu chị trình bày hoàn cảnh như chị viết trên mục Tâm sự này, tôi tin chắc công an, hội phụ nữ hay tòa án không ai có thể xua đuổi chị và cháu bé trở về với người chồng độc ác. Người ta sẽ chỉ dẫn chị thủ tục để ly dị. Chị không nợ bất cứ một người nào cả, kể cả với cha mẹ, anh em của chị.
Chị đừng liên lạc với gia đình chị trong lúc này, vì tôi nghĩ chồng chị sẽ đến gia đình chị đòi nợ, đòi món tiền mà gia đình chị đã bán chị cho hắn. Gia đình chị chẳng tốt lành gì, nếu cha hay anh của chị biết chị ở đâu chắc họ sẽ đến bắt chị về giao lại cho chồng để họ khỏi trả món nợ. Mong chị sớm thoát khỏi nơi địa ngục trần gian .
Chị có thể liên lạc với tôi qua email triton4inc@yahoo.com tên Ann Lê. Trong khả năng của tôi, nếu tôi làm được chuyện gì giúp chị, tôi sẽ làm.