Thứ năm, 8/5/2008, 05:41 GMT+7

Santorini - thiên đường tình nhân

Hòn đảo Santorini của Hy Lạp với biển xanh lãng mạn, nơi dừng chân lý tưởng của các cặp yêu nhau, qua ảnh của bạn Hoàng Phương.
> Gửi ảnh của bạn

Tàu neo đậu ở cảng Santorini. Santorini - cách đất liền của Hy Lạp 200km về phía đông nam - từng được đặt tên là Kallistē (hay Thera), có nghĩa là "nơi đẹp nhất".
Bãi biển Đen, rất đặc biệt vì bãi cát màu đen, nhưng cát rất mịn và sạch.
Mọi con đường ở Santorini đều nhỏ và quanh co. Hầu hết hai bên đường đều là quán cafe và nhà hàng.
Đôi tình nhân trao nhau nụ hôn say đắm dưới trời xanh Santorini.
Nhà cửa ở Santorini được xây dựng nhấp nhô trên các hòn đảo, với kiến trúc độc đáo, mái vòng cổng một màu trắng tinh.
Bờ biển đỏ danh tiếng của Santorini.
Bãi biển Đỏ danh tiếng của Santorini.
Hoàng hôn ở Santorini. Vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú cùng với cuộc sống về đêm rộn ràng khiến Santorini trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở châu Âu.

Hoàng Phương

Chia sẻ hình ảnh về cuộc sống nơi bạn đã qua ở đây. Độc giả vui lòng ghi chú thông tin cho từng bức ảnh.

 
Ảnh bạn đọc được xem nhiều nhất tháng
Sắc tím ở khu nhà minh tinh Mỹ
- Những đóa hồng nước Mỹ
- Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ