CEO BP về hưu non
Tổng giám đốc hãng dầu BP John Browne vừa tuyên bố nghỉ hưu sớm hơn kế hoạch 18 tháng. Quyết định "về vườn" sớm hơn dự kiến vì lợi ích chung của hãng, nhưng vị CEO đã được phong tước Quận công này chưa có ý định hoàn toàn từ bỏ hoạt động kinh doanh.
![]() |
| CEO BP John Browne. Ảnh: Wikipedia. |
Dự kiến Browne sẽ rời nhiệm sở vào tháng 7 năm nay, nhường lại vị trí Tổng giám đốc BP cho Tony Hayward, hiện là giám đốc phụ trách khai thác và sản xuất của BP.
"Hè năm ngoái, John (Browne) và tôi đã thỏa thuận rằng John sẽ đảm nhiệm vị trí CEO đến cuối năm 2008. Nhưng John đã quyết định nghỉ sớm và chỉ định người thay thế anh ấy vào vị trí này", Chủ tịch BP Sutherland cho biết.
Nhiều người cho rằng, việc Browne nghỉ hưu sớm một phần do tác động từ ban lãnh đạo BP và quan điểm của hãng không ai có thể đặt quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích chung. Thời gian gần đây, mâu thuẫn nội bộ của BP khiến các nhà đầu tư chỉ trích việc quản lý tại tập đoàn này.
Quyết định của Browne nhận được phản hồi tích cực từ giới đầu tư. Tại London, chỉ số chứng khoán của BP tăng 1,8%, còn tại New York tăng 4,8%.
Dù việc Browne ra đi sớm hơn dự kiến có tác động tốt đến thị trường chứng khoán, nhiều người cho rằng hoạt động của BP sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. John Browne là người có khả năng giúp BP đảm bảo nguồn cung ổn định và tạo hình ảnh tốt đẹp trong mắt người tiêu dùng khi cam kết hãng này sẽ cắt giảm 10% lượng khí thải vào năm 2010.
Lord John Browne gia nhập BP năm 1966 từ vị trí một người học việc và chính thức đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong tập đoàn này từ năm 1998. Cùng năm đó, Browne được Nữ hoàng Anh phong tước Quận công.
Nghỉ việc tại BP khi đã gần 60 tuổi nhưng Browne chưa có ý định nghỉ ngơi. "Tôi sẽ không có ý định nằm dài trên đồng cỏ hay chơi golf mà sẽ tiếp tục một công việc kinh doanh nào đó", Browne cho biết. Tuy nhiên, ông này chưa cho biết cụ thể kế hoạch sau khi rời BP.
N.C. (theo Forbes, Wikipedia)
- Chủ tịch Hyundai đối mặt với án tù 6 năm (16/01)
- Vụ nhượng quyền thương hiệu thành công nhất thế giới (12/01)
- Nghệ thuật 'săn' người (11/01)
- Các sếp hẹn hò (10/01)
- Ông tổ của thương hiệu cà vạt Marinella (09/01)
- Chủ tịch tập đoàn Chrysler ăn lương 1 USD/năm (08/01)
- CEO hàng không tốt nhất châu Á (07/01)
- Tài phiệt Trung Quốc đua sắm xe xịn (06/01)
- Đại gia đi thuê xe (05/01)
- Khi khách hàng lạm dụng quyền 'thượng đế' (04/01)
- Cù lao xe hơi (03/01)
- Một giờ với tỷ phú Steve Forbes (02/01)
- Doanh nhân trầm lặng (30/12)
- Lương ngành tài chính tăng cao nhất (25/12)
- 12 nghề không sợ thất nghiệp (24/12)










| Những vị khách đến từ toilet |
![]() |
|
| Góc quà tặng | ||||
|




E-mail
Bản In



























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress