Tôi từng du học, quyết định quay về Việt Nam sống luôn thì vô tình gặp lại anh. Ba mẹ, anh chị tôi kinh doanh riêng, thuộc diện khá giả ở Việt Nam, tôi không phải sang nước ngoài vì tiền hay để được định cư.
Lần gặp đầu tiên, anh chia sẻ việc nuôi 4 đứa con riêng, mẹ của con anh cũng sống ở gần đây, tuy nhiên tụi nhỏ không thích mẹ chúng, chỉ có hai đứa nhỏ mỗi tháng gặp mặt một lần. Lý do vợ chồng anh ly dị, tôi nghe qua anh và tụi nhỏ, không hề vướng bận gì về quan hệ của anh với vợ cũ.
Việc chăm lo, đưa đón 4 đứa đi học anh tự làm, đó là việc riêng nên anh nói không để tôi làm. Cơm nước hàng ngày cũng do anh nấu, tôi chỉ nấu thứ 7 hoặc chủ nhật; một phần tôi không biết nấu ăn, khi nấu món Việt tụi nhỏ lại không ăn. Anh là người rất tốt nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy cái tốt đó không phù hợp với mình. Tôi quen với cách suy nghĩ của người phụ nữ Á Đông bình thường. Tôi có đề nghị ngủ riêng nhiều lần, mấy đứa nhỏ lại không chịu vì đã quen từ trước rồi, anh cũng vậy, trong khi tôi muốn có không gian riêng.
Về việc dọn dẹp nhà cửa, tôi vẫn làm hàng ngày, mong muốn tụi nhỏ cũng chủ động làm chứ không phải nhắc. Bé lớn 16 tuổi nhưng anh vẫn đưa đón, tôi góp ý thì anh nói việc gì ba mẹ có thể làm được thì anh làm, khi nào không làm được nữa con cái sẽ biết tự làm. Suy nghĩ của tôi có quá đáng không? Giờ chúng tôi hay cãi nhau, tính tôi hậu đậu, anh lại quá khó tính, cảm giác như không thể sống cùng nhau nữa. Có khi cãi nhau tôi cũng nói thẳng vấn đề này, từng đề nghị chia tay.
Vì chi tiêu riêng nên chúng tôi tính toán rành mạch. Có khi thấy anh chi tiền này tiền kia cho mấy đứa mà lại tính toán với tôi dù không đáng bao nhiêu khiến tôi tủi thân. Tôi có ý định sinh em bé nhưng lại không đủ can đảm vì gia đình chưa đồng ý, sợ sẽ làm ba mẹ buồn, nhà tôi không đồng ý chuyện tình cảm này. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc nhưng lúc nào trong đầu cũng chuẩn bị sẵn việc rời xa anh. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc anh làm gì cũng chăm lo cho con cái đến khi nó lớn. Tôi có quá ích kỷ không? Tôi sợ mình là người trong cuộc không nhìn ra vấn đề, mong các bạn chia sẻ.
Thi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc