"Quãng thời gian khoác áo Barca là một trong những ký ức đẹp nhất sự nghiệp của tôi", Toure viết trên Twitter hôm 4/10. "CLB đã tin tưởng khi tôi còn là một cầu thủ trẻ, chưa chứng tỏ được gì ở những giải đấu hàng đầu. Tôi sẽ luôn biết ơn Barca về những gì CLB làm cho tôi".
![Toure khoác áo Barca từ năm 2007 đến 2010. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/10/05/Untitled-1204-1633418837.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4mcsH6A8VqtVfRjiK6Hn6g)
Toure khoác áo Barca từ năm 2007 đến 2010. Ảnh: AFP.
Toure, 38 tuổi, đang làm trợ lý HLV tại CLB Nga Akhmat Grozny và học lấy bằng HLV của FIFA. Anh giải nghệ năm ngoái sau thời gian ngắn thi đấu tại Trung Quốc cho CLB Qingdao Huanghai. "Bây giờ có thể là một thời điểm khó khăn cho CLB nhưng tôi vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào Barca. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ CLB nếu họ cần. Trái tim tôi luôn đồng hành cùng CLB, người hâm mộ và mọi người tại Barca", Toure bày tỏ.
Barca đang gặp khủng hoảng khi toàn thua hai trận và đứng bét bảng Champions League. Ở La Liga, họ cũng chỉ đang đứng thứ chín. Ban lãnh đạo CLB tiếp tục tin tưởng HLV Ronald Koeman, dù báo chí Tây Ban Nha khẳng định Barca đang tìm người thay thế. Ứng viên sáng giá hiện nay là HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez.
Toure chơi cho Barca 74 trận từ năm 2007 đến 2010, ghi bốn bàn. Anh từng gây ấn tượng ở mùa giải đầu tiên tại sân Nou Camp 2007-2008. Nhưng sau khi được bổ nhiệm, Pep Guardiola ưu tiên dùng Sergio Busquets ở vị trí tiền vệ phòng ngự.
Toure giúp Barca thắng trận chung kết Champions League 2008-2009, gặp Man Utd, khi chơi ở vị trí trung vệ, thay cho các đồng đội chấn thương. Nhưng anh vẫn không được trọng dụng và phải chuyển đến Man City cuối mùa 2009-2010. Tại sân Etihad, Toure là trụ cột, đưa Man City trở thành thế lực mới của bóng đá Anh.
Duy Đoàn (theo Sky Sports)