Tôi có một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng ở quê, quy mô trung bình. Đây là cửa hàng tôi thừa kế của ba mẹ ruột. Vợ tôi là con cả, sau có một em gái và một em trai, nhà vợ và nhà tôi ở gần nhau.
Cậu em trai của vợ năm nay đã 26 tuổi nhưng tính tình ham chơi hơn làm. Em ấy thi rớt tốt nghiệp cấp 3 nên ở nhà suốt mấy năm. Cậu ấy suốt ngày lêu lổng, sáng mở mắt dậy là đi cà phê đến trưa. Trưa về nhà ăn cơm rồi ngủ. Chiều thì đi đá gà, tối thì lại ra quán cà phê xem bóng với đám bạn cùng xóm. Thi thoảng có bắt độ bóng đá. Em ấy từng gây nợ nhiều lần, bố mẹ vợ tôi phải trả thay.
Thấy em ăn không ngồi rồi nên tôi đề nghị đi học lái xe tải, vì tôi đang cần người giao xi măng, cát. Cậu ấy dùng dằn không nghe của tôi. Nhưng dưới sức ép của ba mẹ vợ, cậu ấy đành tuân lệnh. Lúc làm việc, cậu ấy làm không đều, vẫn giữ thói chây ì. Nhưng trước mặt ba mẹ vợ tôi cậu ấy tỏ ra rất chăm chỉ, làm như đã biết lao động để kiếm tiền.
Tôi và vợ tôi đang vào thế khó xử mà không biết giải quyết như thế nào. Lúc đi giao hàng, những khách nào mua lẻ thường sẽ trả tiền mặt luôn, thế là cậu ta giữ riêng để xài. Lúc về nhà thì báo khách nợ. Lúc tôi và vợ kiểm tra, gọi điện đòi thì biết là khách đã trả tiền cho em ấy rồi, số tiền lên đến mấy chục triệu đồng.
Tôi không muốn nói cho ba mẹ vợ vì sợ lớn chuyện. Tôi cũng muốn đuổi em ấy, không muốn em ấy làm cho mình nữa nhưng không biết nói như thế nào. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin cảm ơn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.