Chiều tối 28/9, tôi đi làm về và đỗ chiếc Camry ngoài đường ở phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tôi lấy đồ trên xe mang vào nhà cất. 15 phút sau, tôi quay ra thì thấy toàn bộ thân ôtô bị cào xước, từ biển cho tới nóc xe.
Trích xuất camera an ninh, tôi phát hiện người một phụ nữ đi vòng quanh chiếc Camry và vạch các vết xước lên xe. Khi chuẩn bị rời đi, người này nghĩ ngợi một chút rồi quay lại vạch tiếp thêm một vòng nữa mới bỏ đi.
Trước đó, tôi có chặn đầu một xe ôtô đi ngược chiều ở gần chợ đầu mối Đền Lừ. Lúc đó, sở dĩ tôi không nhường đường vì tôi đi đúng luật. Phải chẳng tôi đã bị trả thù?
Sáng nay, tôi mang xe đến một gara ôtô ở quận Hoàn Kiếm sửa. Họ báo giá cho tôi hơn 24 triệu đồng. Vì ôtô của tôi phải sơn lại toàn bộ vỏ ngoài xe, đánh bóng đèn và kính. Tôi đã báo công an nhằm làm rõ vụ việc.
Chiếc Camry của tôi được gara sửa chữa báo giá hết hơn 24 triệu đồng. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.