Nhiều người than Hà Nội kẹt xe, có bài viết chia sẻ đi làm 4 km nhưng mất tận 45 phút và gọi đó là cơn ác mộng cho những ngày thời tiết bình thường. Còn hễ khi trời mưa thì tắc đường là hiển nhiên.
Phân tích nguyên nhân thì có nhiều, nào là do đường xá, quy hoạch và ý thức tham gia giao thông, và bây giờ là chuyện: Trời mưa, tắc đường thì người đi xe máy và ôtô, ai khổ nhiều hơn? Bởi có một người bình luận sau bức ảnh ở dưới rằng: "Thà cười trong xe hơi dưới trời mưa, hơn là khóc trên xe máy lội nước".
![Hàng dài ôtô chen chúc vì kẹt xe, đường ngập sau cơn mưa đầu tháng 8 ở đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: OtoSaigon](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/08/04/364763215-3393874997533726-772-8572-3285-1691122437.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hYtVWtfITP-D5cUwuPqdJg)
Hàng dài ôtô chen chúc vì kẹt xe, đường ngập sau cơn mưa đầu tháng 8 ở đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: OtoSaigon
Ngắm bức ảnh này hồi lâu tôi cho rằng trời mưa, tắc đường thì đi xe gì cũng khổ. Nhưng những người đi xe máy có vẻ linh hoạt hơn, có thể chủ động tránh được những đoạn mưa ngập.
Về cảm giác, tôi thấy người đi ôtô cũng sẽ không thấy sung sướng gì. Bởi đã bỏ ra một đống tiền mua ôtô, dù không ướt mưa nhưng cũng thấy stress vì mất thời gian, kẹt xe, lại còn nơm nớp lo nếu đường ngập sâu, trở tay không kịp thì nước tràn vào xe gây chết máy, thủy kích...
Thiệt hại hữu hình, vô hình vì một cơn mưa bình thường thế này thật không biết bao nhiêu mà kể.
Và rồi, ai sẽ giải bài toán quy hoạch, quản lý, điều tiết phương tiện giao thông từ chuyện cứ mưa là ngập, là tắc đường ở Hà Nội?
Linh Trung
>>Độc giả chia sẻ ảnh, video cùng quan điểm, ý kiến tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.