Độc giả roseminh7775 bình luận sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia:
U22 Việt Nam nhận một bàn thua rất vô duyên từ sai lầm không thể chấp nhận của Bùi Tiến Dũng. Indo cũng chủ động lui hết về phòng ngự tiêu cực với số đông tương tự như trận với Thái Lan, nhưng ông Park và ban huấn luyện U22 đã rút kinh nghiệm từ sai lầm của Thái, không chọn tấn công trung lộ mà tấn công biên để vừa kéo giãn hàng phòng ngự Indo vừa tìm kiếm những tình huống cố định từ những pha phạt góc.
Trong 15 pha phạt góc kiếm được suốt trận đấu, U22 Việt Nam đã thành công và có được bàn thắng gỡ hoà cực kỳ quý giá. Sau bàn thắng gỡ hoà giải tỏa áp lực, U22 lấy lại tinh thần tiếp tục dâng cao đội hình tấn công dồn dập và trong một phút xuất thần, Hoàng Đức đã kết liễu Indo bằng một pha demi vô lê cực kỳ đẹp mắt từ cự ly hơn 20m để có một siêu phẩm đẹp nhất SEA Games ở phút bù giờ, đánh bại thủ môn được mệnh danh "Kepa của Đông Nam Á" lần thứ hai, mang về 3 điểm quý giá, tạo ưu thế cho hai trận cuối cho Việt Nam.
Người hâm mộ và đội tuyển U22 Việt Nam cũng rất tiếc nuối trong pha bóng nỗ lực cuối cùng, sau khi đoạt được bóng đối mặt thủ môn với khung thành rộng mở, Tiến Linh lại chọn một kết thúc phải nói là "quá khó" vào góc cao khung thành nhưng bóng lại vọt xà quá đáng tiếc để nâng tỷ số lên 3-1 cho Việt Nam, thay vì chỉ cần xỉa bóng qua trái sẽ đơn giản hơn.
Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của U22 đã chứng tỏ đầy đủ bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng, đưa Indo trở lại mặt đất và đúng tầm của họ. Tự hào quá Việt Nam ơi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.