Indonesia liên tiếp thắng Thái Lan và Singapore với cùng tỷ số 2-0. Họ có cùng sáu điểm, nhưng đứng thứ hai vì kém hiệu số bàn thắng bại so với Việt Nam - đội đã dễ dàng đánh bại Brunei 6-0 và Lào 6-1. Trận đấu hôm nay được xem là bản lề trong cuộc đua ở bảng B.
Đánh giá về điểm mạnh - yếu trong lối chơi của đối thủ "khó chịu" Indonesia, độc giả Roseminh7775 phân tích:
"Indonesia có màn ra mắt với hai trận thắng trước hai đối thủ mạnh: Thái Lan với lối đá ban bật ngắn kỹ thuật; Singapore với những cầu thủ cao to và lối đá đơn giản, chơi bóng bổng kiểu Anh. Công bằng mà nói, Indonesia là một đội bóng mạnh, có chất lượng, với những cầu thủ vừa có kỹ thuật vừa có tốc độ và thể lực sung mãn.
Hàng phòng ngự Indonesia với thủ môn Nadeo được mệnh danh "Kepa ĐNA", các hậu vệ cao to có tổ chức tốt và rất tập trung, nhất là khi phòng thủ số đông, rất mạnh mẽ khi tấn công ở hai biên với những cầu thủ có sức mạnh và tốc độ như Bahar (số 14 ), Ramdani (số 15). Ở trung lộ, họ có Osvald (số 20) cùng khả năng chạy chỗ, tốc độ và sức càn lướt cực tốt với hai bàn thắng và một kiến tạo. Nhưng đặc biệt ấn tượng nhất là cầu thủ trẻ số 10, Egy, mới 19 tuổi với những pha đột phá và đi bóng điêu luyện.
Nhưng sức tấn công và những pha ghi bàn của họ đều mang đậm dấu ấn cá nhân chứ không có cầu thủ nào có khả năng tổ chức trận đấu bằng những pha phối hợp nhuần nhuyễn bài bản. Trong khi Việt Nam là một đội bóng có tổ chức, được phân công nhiệm vụ rõ ràng ở từng vị trí, tuân thủ chiến thuật tuyệt đối được huấn luyện bởi một bậc thầy về nghệ thuật phá lối chơi và biến ảo. Indonesia chắc chắn sẽ không phát huy được những điểm mạnh này. Tôi rất tin tưởng rằng ông Park và BHL đã nghiên cứu rất kỹ những điểm mạnh và điểm yếu và chắc chắn đã có đấu pháp, chiến thuật khắc chế lối chơi của Indonesia".
Cùng chung nhận định trên, bạn đọc Minh Đức Luong cho rằng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ nếu chơi đúng phong độ:
"Qua bao đời HlV, nội có, ngoại có, chỉ đến khi ông Park cầm đội tuyển, tôi mới cảm thấy rất yên tâm mỗi khi cầu thủ ra sân. Dù bị dẫn trước nhưng vẫn không lo lắng. Cảm giác yên tâm này không chỉ riêng tôi mà rất nhiều CĐV Việt Nam khi xem cũng đều cảm nhận được. Giờ xem Việt Nam đá thắng các ĐT khu vực ĐNA gần như là điều đương nhiên đối với NHM. Đây là đẳng cấp, không hề mù quáng cũng có thể thấy ông Park đã nâng tầm cho cầu thủ Việt, có thể đã ngang tầm các nền bóng đá tầm trung của châu Á (dù chưa so được với Nhật, Hàn...). Tuy nhiên, ở những phút cuối lượt về trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup, lại xuất hiện cảm giác hồi hộp, lo sợ, đó có lẽ là khoảng gợn duy nhất từ khi ông Park cầm đội. Mong ông và BHL cũng như các cầu thủ khắc phục ngay những thiếu xót ở trận đấu đấy, không để lặp lại... Về trận gặp Indonesia, chỉ cần các cầu thủ Việt Nam thi đấu đúng sức, đối thủ sẽ không có cửa hoà chứ chưa tính đến chuyện thắng được. Mạnh dạn dự đoán Việt Nam 2-0 Indonesia".
Nếu có ít nhất một điểm trước thầy trò Park Hang-seo, đội bóng xứ vạn đảo nhiều khả năng vào bán kết SEA Games 30, bởi hai đối thủ còn lại của họ là Brunei và Lào bị đánh giá thấp.
"Các đội ĐNA đang thèm khát hạ Việt Nam, nhưng để làm được điều ấy, niềm tin thôi là chưa đủ, cần phải có thực lực và cả may mắn. Từ đâu mà Indonesia được đề cao thái quá? Trong khi năm nay, Thái Lan mang đội hình trẻ để tập luyện. Còn ông Pank mang tới sáu tuyển thủ quốc gia đang có phong độ cao tới Philippines nên chẳng có lý do gì HCV SEA Games 30 không thuộc về U22 Việt Nam. Năm nay tuyến giữa của chúng ta quá mạnh, tiền đạo không màu mè và hoa mỹ, mà chỉ là "sát thủ". Tự tin dự đoán U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Indonesia, Singapore và Thái Lan để lên ngôi vô địch", độc giả Le Dan chia sẻ.
Trong khi đó, trước những lo ngại về những yếu tố khách quan và chủ quan như mặt sân, chấn thương, bạn đọc Dũng Mạc do vẫn tự tin khẳng định: "Ở thời điểm hiện tại, khó có đội bóng nào trong khu vực ĐNA có thể lấy được ba điểm trước Việt Nam. Trừ chuyện mặt sân và chấn thương thì chẳng có gì phải lo lắng cả".
"Qua các trận đấu của 11 đội U22, tôi thấy Việt Nam ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại. Những pha phối hợp của Việt Nam đạt sự chính xác, tốc độ và rất phức tạp ở một đẳng cấp cao. Chẳng có lý do gì không ngần ngại đưa ra tỷ số 4-1 nghiêng về Việt Nam khi đối đầu với Indonesia", độc giả Đinh Trọng Hiếu đánh giá.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.