Mặc dù đã có rất nhiều giải pháp, nhưng tại sao tình trạng giao thông nội đô Hà Nội vẫn tắc ùn?
Điều này chắc chắn bất kỳ ai trong chúng ta khi tham gia giao thông cũng đều đặt câu hỏi. Vì hạ tầng đô thị yếu kém không thể đáp ứng cho mật độ giao thông quá lớn bây giờ? Hay là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông?
Xin thưa với các bạn, tôi là người ở tỉnh lên thành phố sinh sống mới được 20 năm. Tôi cũng đã trải nghiệm rất nhiều trên các cung đường tuyến phố vào lúc cao điểm nhất và cả những lúc thấp điểm.
Thực sự đến giờ phút này thì không thể chịu nổi nữa nên tôi viết mấy dòng ý kiến đóng góp mong sao chút thành tâm của tôi và các bạn sẽ giúp cho sự tham gia giao thông của chúng ta được nhẹ nhàng hơn .
- Điều thứ nhất, tôi muốn nói ở đây là mỗi chúng ta hãy chấp nhận thua thiệt và đừng cố bon chen, muộn thì cũng đã muộn rồi ta có cố một chút cũng đâu nhanh hơn là mấy để rồi cứ cố bon chen luồn lách gây thêm sự căng thẳng bức bối và rồi đến khi sảy ra những tình huống va chạm có thể là rất nhẹ nhưng lại trở thành phức tạp gây ra sự ảnh hưởng vô cùng lớn cho những người ở đằng sau .
>> Tôi cho rằng ôtô gây tắc đường chứ không phải xe máy
- Điều thứ hai, cũng vẫn là sự nhường nhịn chịu thua thiệt một chút, ví dụ như khi chúng ta tham gia giao thông ở các khung giờ cao điểm, thay vì cố vượt lên vì nghĩ đường mình đi đèn vẫn đang xanh còn hẳn 10 giây. Nhưng trước mặt mình xe trước mới vừa thoát được cái vạch kẻ đường và rồi mình lại cố vươn lên bám đuôi, 10 giây nhanh lắm có khi lúc các bạn vừa bám theo xe trước đó thì đèn giao thông đã đỏ và đèn hướng kia chuyển xanh họ cũng đi như mình, rồi gặp mình đang cố nhoi lên án ngữ, thì thử hỏi các bạn tình huống này có ùn không?
Trong tình huống này là mỗi chúng ta hãy biết phán đoán và chấp nhận chậm hơn một nhịp, có thể là 60 giây hoặc là đến hai phút tuỳ từng cung đường.
Nhưng các bạn hãy thử mà xem ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và mang lại niềm vui cho nhiều người, lúc đó hãy mở bài hát mình thích và thưởng thức nó sẽ khiến tâm hồn ta không phải bực tức vì cố thêm một hai giây đèn đỏ mà lại còn gây áp lực và khó chịu cho nhiều người và cả bản thân ta có thể là trong vài phút hoặc 15 phút tiếp theo.
>> 'Đoàn quân' xe máy tràn vào làn ngược chiều: Tắc đường tại ai?
Khi tham gia giao thông qua các ngã tư, tôi thấy mặc dù phía trước đang rất ùn và xe trước mặt ùn ngay vạch, đèn đỏ chỉ còn lại hai giây nhưng xe cộ phía tôi đi lại phải ở lại thêm một nhịp đèn nữa và xe trước mặt của hướng tôi đi họ lại đứng ngáng giữa đường vì phía bênkia lại nhoi lên luôn.
Cứ thế cứ thế xe trước dồn xe sau đáng ra chỉ chậm dăm ba phút nhưng lại phải chôn chân ở đó đến hơn 10 phút hoặc hơn vì tắc cục bộ.
Tôi là một người tham gia giao thông hàng ngày vào giờ cao điểm để đưa con đi học, điều tôi mong ước không phải là hạ tầng giao thông tốt hơn mà là ý thức tham gia giao thông của chúng ta hãy tốt hơn. Chứ hạ tầng có tốt đến mấy mà ý thức khi tham gia giao thông không có mà lại còn ích kỷ thì quả thực không bao giờ thay đổi được.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.