Từ câu chuyện hơn 2.200 sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM bỏ học, độc giả Theodore Quoc chia sẻ:
Tôi cũng nghỉ học đại học để đi làm, và học thêm trung cấp nghề sửa xe máy. Bây giờ trở thành thợ sửa xe máy và độ xe kiêm chủ tiệm sửa xe tháng cũng thu vào 20 đến 25 triệu đồng.
Lý do tôi nghỉ học là vì không muốn lên giảng đường ngồi nghe lý thuyết, ngủ gà ngủ ngật. Đến kỳ thi thì quay cóp để qua môn. Bây giờ ngày ngày tay chân lấm dầu nhớt, đúng ý mình.
Ở góc nhìn rộng hơn, độc giả natuan66 nêu vấn đề:
Công tác hướng nghiệp ở bậc trung học cho học sinh còn quá yếu kém, dẫn đến phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp trung học bằng mọi cách phải đậu vào một trường đại học nào đó. Trường nào cũng được nếu không muốn ra đời đi làm công nhân vất vả, kiểu suy nghĩ cứ thi đậu đi đã rồi tính.
Đến khi học đại học thì vỡ mộng, một phần do chương trình đại học nhàm chán (ngày xưa tôi đi học nhiều thầy cô nói vui đại học ở Việt Nam giống như trường trung học cấp bốn thôi). Chi phí học ngày càng tăng mà ra trường khó xin việc hoặc lương thấp hơn chi phí đi học, dẫn đến nản và mất phương hướng.
Độc giả Phú Nguyễn đồng quan điểm, cho rằng nên định hướng nghề nghiệp kỹ càng cho học sinh trung học: Một năm các trường đại học đào tạo ra mấy nghìn người, nhưng có được bao nhiêu người xin được việc làm đâu? Tôi thấy nên định hướng trước, thấy không hợp thì đừng học và nên đi làm khi hết lớp 12. Đừng cố gắng học cao làm gì chỉ khổ cha mẹ chu cấp tiền hàng tháng thôi.
Một số độc giả cho rằng sinh viên một số trường đại học dễ nản chí vì lo tương lai khó xin được việc, hoặc lương thấp:
Sinh viên thấy việc học kiến thức không chất lượng, không hiệu quả, khó xin việc, chi phí tốn kém nên họ xác định bỏ học hẳn. Thực tế cho thấy rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xong là thất nghiệp, hoặc xin việc ở các công ty tư nhân. Họ bị vắt kiệt sức lao động mà lương tháng cũng chỉ được vài triệu, thấp hơn đi làm xe ôm công nghệ.
Do ra trường khó xin việc, lương thấp... nhiều người chuyển qua du học kiểu học vừa làm, xuất khẩu lao động, chạy xe ôm công nghệ, làm công nhân... lương cũng khá ổn. Quê tôi, rất nhiều người đi theo con đường du học và xuất khẩu lao động.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.