Mỗi mùa xuân mới trong con là những ký ức thật đẹp. Lúc còn nhỏ, con háo hức mong xuân về là vì có Tết, là được mua quần áo đẹp, là được nhận tiền lì xì. Rồi lớn hơn nữa, niềm vui mùa xuân trong con là được đi chơi đầu năm với bạn bè, là được thưởng thức những món ngon ngày Tết. Những niềm vui ấy đối với con lúc ấy thật lớn, chỉ cần có được những điều ấy là con thấy đủ vui rồi. Nhưng mẹ biết không, từ khi con bước chân vào cánh cửa đại học, phải sống xa gia đình, xa mẹ thì con mong mỗi dịp xuân về chỉ đơn giản bởi con được về với gia đình, về trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Con cũng đã là sinh viên năm thứ ba rồi, nhưng về bên mẹ con thấy mình vẫn chỉ như đứa trẻ con chạy lăng xăng phụ mẹ gói giò, gói bánh chưng rồi dọn nhà và đi sắm đồ Tết nữa. Mẹ bảo: "Con gái lớn rồi phải biết tự làm cái này cái kia", nhưng con chỉ toe toét cười rồi đáp “Con có mẹ rồi thì lo gì”.
Những dịp Tết đến thế này, chắc mẹ bận rộn lắm. Khi mọi người đang ngon giấc thì mẹ đã phải dậy sớm đi lấy hàng, rồi cả ngày tất bật bán hàng đến tận muộn mới về. Bận rộn là thế nhưng năm nào những món ăn truyền thống ngày lễ Tết nhà mình cũng đầy đủ nhờ có bàn tay mẹ.
Những ngày đầu năm nay, con nghe báo trời rét hơn, mẹ đi chợ sớm nhớ giữ ấm mẹ nhé. À mẹ nhớ ăn sáng đầy đủ đừng vì mải bán hàng mà quên đấy!
Năm nay con được nghỉ Tết sớm hơn đấy mẹ ạ. Vậy là con lại được về nhà sớm hơn, mùa xuân trong con lại đến sớm hơn rồi bởi xuân trong con là mẹ mà.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Lại Thị Ngọc Anh