Tôi đang làm nghiên cứu sinh tại Paris. Những ngày giáp Tết này tôi làm một bài thơ gửi tặng mẹ của tôi:
Lại thêm một mùa đông giá rét
Thêm một năm con phải xa nhà
Đi ngoài đường trời đông tuyết trắng
Bỗng thấy lòng nhớ mẹ nơi xa
Mẹ dặn “Tết nhớ về con nhé”
Con vâng dạ cho mẹ yên lòng
Nay xuân đến với đàn chim én
Ở quê nhà có người chờ mong
Con nhớ mẹ những ngày giáp Tết
Bỗng thấy hai khóe mắt cay xè
Bước ra phố một mình đón rét
Tìm một niềm an ủi xa quê...
Paris - 2011
Trần Hải Anh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi tại đây.