Ở Việt Nam, để có một suất cho con vào trường điểm là cả một sự nỗ lực, cố gắng hết mình trong cuộc chen lấn, xô đẩy của bố mẹ để được nộp hồ sơ (chứ chưa nói đến có được xét hay không). Các cháu con chị gái mình ăn theo hộ khẩu nhà bà ngoại để được phân đúng tuyến trường điểm, thế mà đến ngày nộp hồ sơ cũng vô cùng vất vả.
Ngược lại, ở Cộng hòa Séc thì phụ huynh nhàn tênh, chẳng phải làm gì ngoài việc mang con tới trường. Còn mọi việc tiếp theo, có được nhận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào con.
Tuyển sinh vào lớp 1 diễn ra trên cả nước vào một ngày. Nếu bố mẹ nào bận thì có thể nhờ ông bà đưa con đi cũng được. Mà nếu vẫn không thu xếp được nữa thì có thể gọi điện cho nhà trường để hẹn lịch kiểm tra vào hôm khác.
Có một điều rất hay là trước ngày tuyển sinh diễn ra thì ở lớp mẫu giáo các cô cho học sinh đến thăm trước các trường trong khu vực. Qua đấy, trẻ đã có cảm nhận để lựa chọn mình thích trường nào hơn (nhưng tất nhiên quyết định cuối cùng vẫn là do cha mẹ).
Sẽ có một buổi họp phụ huynh với đại diện của các trường trong khu vực trước ngày tuyển sinh. Tại buổi họp này, đại diện các trường sẽ giới thiệu về trường mình, sau đó là cuộc nói chuyện, trao đổi để phụ huynh biết về những yêu cầu cơ bản để trẻ có thể tự lập ở trường...
Đến ngày tuyển sinh, cha mẹ đưa con đến. Mỗi trẻ sẽ có 2 cô giáo kiểm tra. Các cô trước hết chỉ hỏi những câu đơn giản như: màu sắc, đếm, quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi của cô, rồi hát hoặc đọc bài thơ nào đó.
Sau đó là những câu hỏi thoáng hơn để kiểm tra trình độ của trẻ. Như có trẻ sẽ bị hỏi là: con có biết buộc dây giày không? Có trẻ lại bị hỏi là: con có biết đếm đến 1.000.000 không?
Tất nhiên là những câu này không quyết định xem trẻ có được nhận hay không, nhưng qua đó để xem khả năng tự lập cũng như đối đáp của trẻ. Nói chung là đa số trẻ sẽ vượt qua, còn trẻ nào không qua được thì sẽ học lại mẫu giáo.
Con gái của mình đã vượt qua, sẽ chính thức là học sinh lớp 1 vào tháng 9 tới đây. Mọi việc diễn ra đối với mẹ thật là nhẹ nhàng như một buổi tham quan tìm hiểu nơi học hành của con. Biết được rồi thì mẹ ước gì được bé lại để được đi học ở đây. Lớp học và nhà trường ở đây thật không có từ gì hơn ngoài 2 từ "tuyệt vời".
Leona Mai