Ngày bé, cứ mỗi sáng mẹ gọi dậy đi học lại là lại phải "nướng" thêm vài phút nữa tôi mới bước chân xuống giường được. Đi học nhưng tôi lại đếm từng ngày, từng ngày để mong cho thật mau đến tết. Tết không phải đi học, được vui chơi thoải mái, và nhất là được lì xì... điều này thật là tuyệt biết bao nhiêu.
Và thế rồi thời khắc mong chờ cũng đến- mồng 1 tết. Lấy từ tủ ra bộ quần áo mới mẹ mua hôm đi chợ tết cùng mẹ để mặc, chờ ba mẹ đưa về ngoại mà trong lòng nôn nao lạ thường. Sáng mồng 1 ra đường cảm giác thật là lạ, không còn ồn ào khói bụi, cảnh xe cộ đông đúc, kẹt xe cũng không còn nữa nữa, thay vào đó là xa xa một vài chiếc xe chạy trên đường. Mọi người đã về quê ăn tết hết cả rồi, đường phố Sài Gòn như chìm vào giấc ngủ, thật im ắng và mát mẻ. Tôi thật thích cảm giác này, có thể dong dong mà chạy xe giữa đường, đôi khi không cần phải dừng lại ở đèn đỏ vì 4 phía đều có mỗi mình xe của nhà tôi chạy trên đường. Đây là một điều hiếm hoi mà chỉ có thể xảy ra ở đường phố Sài Gòn vào ngày tết.
Về đến nhà, mọi người đều tập trung lại, nhà ngoại tôi đông lắm, đếm hết tất cả con cháu cũng xấp xỉ 50 người lận (chưa kể họ hàng). Sau khi chào hỏi xong, việc vui và hấp dẫn nhất là lì xì, vì rất đông nên lì xì là phải xếp hàng. Ôi thôi, việc xếp hàng ấy làm chúng tôi năm nào cũng cười muốn nôn cả ruột. Nhỏ nhất là còn bồng trên tay, lớn nhất là ba mẹ, cậu gì...của tôi. Người lớn lì xì cho người nhỏ, cứ thế mà xoay vòng vòng nhận bao lì xì cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Trên khuôn mặt của người nào cũng thường trực những nụ cười rạng rỡ và cười muốn đau cả bụng. Bởi vì, chúng tôi nào chịu im ắng mà xếp hàng, chạy lung tung cả lên đùa giỡn liên hồi, la hét ầm ầm đến khi mệt đừ và đói cồn cào người ra mới chịu. Rồi để sau đó xem lại đoạn video quay lúc xếp hàng lại có thêm những trận cười tưng bừng nữa. Cứ thế mà ngày đầu xuân trôi qua thật nhanh, ngày tết ấm áp của gia đình chúng tôi thật nhiều ý nghĩa quá.
Gia đình đông cũng thật tuyệt, cái phong tục sáng mồng một tết ấy ở nhà tôi đến hôm nay vẫn được duy trì. Tôi nay dù đã lớn nhưng vẫn mê tít việc xếp hàng nhận bao lì xì đó, cảm giác đó, niềm vui đó vẫn không thay đổi. Thật là ấm áp, vui, tự hào và may mắn biết bao nhiêu.
Từ ngày 15/01 đến hết 01/03, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Suka