Trước 6h sáng nay, chiếc xe tang màu đen chở thi thể ông Shinzo Abe rời Bệnh viện Đại học Y Nara ở thành phố Kashihara, tỉnh Nara, nơi ông được đưa vào cấp cứu hôm qua. Bà Akie, vợ của cố thủ tướng, có mặt trên xe.
Ông Abe qua đời chiều 8/7 vì thủng tim, mất máu nặng, sau khi bị ám sát lúc phát biểu tại sự kiện ở Nara sáng cùng ngày.
Đài FNN dẫn nguồn thạo tin cho biết lễ viếng ông Abe dự kiến diễn ra vào ngày 11/7. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 12/7, chỉ với sự tham dự của người thân.

Xe chở di thể ông Abe rời bệnh viện ở Kashihara sáng sớm nay. Ảnh: AFP
Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, khai nhận gây án vì "có ác cảm với một tổ chức" mà ông ta tin rằng ông Abe có liên quan. Cảnh sát cũng cho hay nghi phạm tuyên bố nhắm mục tiêu vào ông Abe "không phải vì yếu tố chính trị".
Người dân Nhật Bản bày tỏ sự tức giận, tiếc thương, cùng nỗi bàng hoàng bởi Nhật duy trì luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt bậc nhất thế giới và số vụ nổ súng ở nước này vô cùng hiếm hoi.
Xe chở di thể đi vào tư dinh của ông Abe ở Tokyo hôm nay. Video: AFP
Họ mang hoa, nước, tới đặt gần nơi ông bị ám sát, quỳ gối, chắp tay lạy hương hồn ông. Dòng người tới viếng kéo dài đến khuya.
"Tôi không thể ngồi im mà không làm gì. Tôi phải đến đây", Sachie Nagafuji, 54 tuổi, người dân Nara, đến viếng cùng con trai, nói.

Một người phụ nữ khóc trước nơi tưởng niệm ông Abe tối 8/7, gần vị trí ông bị ám sát sáng cùng ngày. Ảnh: AFP
Thủ tướng Fumio Kishida gọi vụ giết người là "hành động man rợ" "không thể tha thứ". Ông ra lệnh tăng cường an ninh cho các bộ trưởng và những chính trị gia khác.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) sẽ tìm kiếm sai sót trong công tác đảm bảo an ninh cho cựu thủ tướng Shinzo Abe sau cái chết của ông. NPA cũng tuyên bố xem xét nghiêm túc những người được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Abe nhưng không thể ngăn chặn vụ nổ súng.
Hồng Hạnh (Theo AFP)