Tôi lập gia đình được 10 năm và có hai đứa con, một trai một gái. Khi cưới nhau về tôi mới phát hiện ra là chồng tôi đã có một đời vợ trước. Nhưng chuyện quá khứ tôi bỏ qua. Sinh bé gái đầu, tôi phát hiện chồng tôi quan hệ với một người phụ nữ khác, thậm chí còn nói với mọi người là em họ ở quê để lui tới thường xuyên phòng trọ của cô ta. Đến khi tôi phát hiện, chồng lại thuê nhà cho cô ta chuyển đi tức khắc và tiếp tục quan hệ. Thời gian đó, cô ta thường xuyên nhắn tin khống chế tôi phải ly dị. Tôi không có hành động gì, để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến.
Hai năm sau, chồng tôi đi học lái xe và tán tỉnh một người đồng hương đã có chồng. Hai người hò hẹn nhau đến khi chồng của cô ta tìm đến nhà gặp tôi và nói cho tôi biết chuyện. Tôi như người chết lặng. Từ hai vụ ấy, tôi mới biết chồng tôi là người trăng hoa. Anh ấy không thật thà về chuyện tình cảm cũng như tiền bạc. Anh ky bo tính toán với tôi từng đồng, lừa dối chuyện tiền bạc để đem cho người khác. Mong mọi người chỉ cho tôi lối thoát. (Bảo)
Ảnh: telegraph.co.uk
Trả lời:
Chào bạn,
Trong cuộc sống gia đình, người đàn ông dễ lăng nhăng vì bản thân đàn ông có tính dục mạnh hơn phụ nữ và đàn ông cũng thực dụng về chuyện tình cảm hơn. Gần như đây là quy luật về người đàn ông, tất nhiên cũng có những người chung thủy nhưng số đó không nhiều. Sự chung thủy luôn luôn là thước đo của tình cảm, nhưng cùng giữ cho nhau chung thủy là việc khó.
Đối với bạn, khi cưới rồi mới biết anh ta có một đời vợ trước tức là anh ta đã nói dối bạn. Bạn còn bị anh ta nói dối như thế thì những người khác cũng có thể rơi vào hoàn cảnh như bạn trước đây. Những câu chuyện về chồng bạn đủ minh chứng anh ta là người lăng nhăng, quan hệ bất chính.
Theo thư của bạn thì anh ta đã có hai lần lăng nhăng nhưng bạn đã biết “để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến”. Đây là hành động thông minh nhưng lại tiêu cực. Lẽ ra bạn cần làm sáng tỏ khi biết anh ta ngoại tình để anh ta biết sợ mà sống đứng đắn hơn. Bạn biết rõ sự sai trái của chồng nhưng không lấy đó để bắt và hỏi tội thì bạn cũng phải nói rõ để người chồng sửa sai. Đó là việc cần làm.
Riêng về việc ky bo tính toán từng đồng lại là chuyện cá tính. Biết chồng mình ky bo thì mình phải thủ thế, mọi việc đi chợ, đóng học phí cho con… đều công khai minh bạch và yêu cầu người chồng phải lo. Lập một cuốn sổ chi tiêu công khai và chịu khó ghi chép để cho anh ta thấy rõ tiền tiêu vào việc gì. Bạn thông báo cho người chồng việc lập sổ chi tiêu trong gia đình để anh ấy tự tính.
Bạn hãy tế nhị chinh phục chồng mình bằng sự khôn khéo và trách nhiệm cao hơn đối với các con của bạn và người chồng, đồng thời nêu cao giá trị đạo đức để người chồng biết sợ.
Chúc bạn thành công.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TP HCM