From: Nguyen Bat Hung
Sent: Sunday, September 14, 2008 12:13 AM
Subject: Ám anh ve quá khu giang ho cua anh
Xin chào Dung,
Mình đã đọc được câu chuyện của Dung và rất cảm động. Quá khứ của mình cũng gần giống với bạn trai của Dung, chỉ khác một điều là cho tới giờ mình chưa có người bạn gái như Dung. Quá khứ thì ai cũng phải có, chỉ khác nhau là quá khứ tốt hay xấu.
Trong cuộc sống xung quanh ta không có ai gọi là hoàn thiện, chỉ có ngày hôm nay hoàn thiện hơn ngày hôm qua, đến ngay cả những vĩ nhân trên thế giới này cũng không hoàn hảo. Họ được mặt này thí không được mặt khác. Xấu hay đẹp là cách nhìn của mỗi con người, nếu Dung và gia đình chỉ nhìn vào mỗi mặt xấu không thì tất nhiên nó là xấu. Còn nếu ta nhìn thấy mặt tốt thì chắc chắn cái xấu kia cũng không nhằm nhò gì.
Điều quan trọng là hiện tại bạn trai của Dung đang là một con người tốt, nhưng Dung vẫn phải tìm hiểu thật kỹ và cần có thời gian thử thách. Nếu chỉ nhìn vào hiện tại thôi thì cũng không được vì mình không biết điều gì xảy ra trong tương lai. Nhưng nếu nhìn vào quá khứ không thì cũng không có tương lai vì hai người không đến được với nhau.
Nếu Dung từ chối tình yêu của anh ấy thì mình nghĩ những con người như anh ấy và cả mình nữa đều bị xã hội này ruồng bỏ sao? Nếu vậy sẽ không còn cơ hội để làm điều tốt đẹp cho cuộc sống này.
Trên đây là những tâm sự của mình dành cho bạn và hy vọng Dung có lựa chọn đúng.
Thân chào.