Chelsea đang đi quá xa trong việc cáo buộc trọng tài Clattenburg có phát ngôn phân biệt chủng tộc với Mikel. Theo Wenger, chỉ một "bằng chứng nhỏ" không thể giúp The Blues giành lợi thế trong vụ kiện này.
Việc đội chủ sân Stamford Bridge công khai vụ việc ra dư luận đã buộc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và cảnh sát phải vào cuộc. Tuy nhiên trọng tài Clattenburg phủ nhận bất cứ cáo buộc nào và hai trợ lý Michael McDonough và Simon Long, cùng trọng tài bàn Michael Jones sẵn sàng làm chứng cho sự vô tội của ông.
"Nếu như tôi không hài lòng về trọng tài thì tôi sẽ nói chuyện với ông ta vào cuối trận hay một ngày nào khác. Tôi không bao giờ công khai ra dư luận khi chỉ có một bằng chứng ít giá trị", Wenger nói. "Tôi không nghĩ việc đưa nó cho dư luận mổ xẻ là điều đúng đắn. Sự tuyệt vời của thể thao ở chỗ chúng ta có thể khoan dung, tha thứ và giải quyết nội bộ".
"Đặt mình vào trong hoàn cảnh của Chelsea chắc chắn tôi cũng không thể giữ bình tĩnh. Nhưng tôi là người ủng hộ việc giải quyết mọi chuyện trong êm thấm. Đừng để các luật sư làm giàu từ những vấn đề trong thể thao", chiến lược gia 63 tuổi kết luận.
Cáo buộc của Chelsea có thể khiến sự giận dữ và khiếu nại về trọng tài gia tăng trong tương lai.
Đau đầu hơn là vụ kiện này không thể kết thúc nhanh chóng. FA cũng như cảnh sát phải tiến hành một cuộc điều tra với đầy đủ các bước. Dự kiến chỉ riêng quá trình thẩm vấn cũng phải mất tới vài tuần.
Ngọc Hải