![wales-3-1-bi-chan-dung-ke-thach-thuc](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2016/07/04/a-1839-1467630084.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7HIG4y-rLrMsibGqMCaeSw)
Câu chuyện ngỡ như điên rồ của những “gã điên” Aaron Ramsey, Gareth Bale hay Vokes… dường như chưa có hồi kết. Hôm qua họ đã ngược dòng đánh bại tuyển Bỉ (hạng nhì FIFA) với tỉ số đậm đà 3-1.
“Không cầu thủ nào ở Anh đủ trình chơi cho Xứ Wales, họ không đủ khát khao chiến thắng bằng chúng tôi”, lời tuyên chiến của Gareth Bale ở vòng bảng khiến ai cũng phải phì cười. Nhưng chẳng ai giận Bale cả, bởi ai cũng hiểu: Xứ Wales quá bé nhỏ để làm nên chuyện ở một giải đấu lớn như Euro. Chẳng qua anh lên gân lên cốt để trấn an đồng đội chứ trình đâu mà thắng Tam Sư.
Mặc những lời đàm tiếu, dèm pha, Bale và đồng đội đã khiến người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, đẩy tuyển Anh xuống vị trí thứ hai. Bước vào vòng 1/8, họ lầm lũi vượt qua Bắc Ireland với tỷ số tối thiểu để điền tên mình vào vòng tứ kết, còn tuyển Anh ra về sớm sau thất bại bẽ mặt trước “chú lùn” Iceland. Dường như Bale đã đúng: tuyển Anh không đủ khát khao chiến thắng bằng họ. Nhìn cái cách Robson Kanu tả xung hữu đột trong vòng vây ba cầu thủ Bỉ nhưng vẫn kịp tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành Courtois mới thấy tinh thần của Xứ Wales mạnh mẽ cỡ nào.
Có một thực tế ở Euro năm nay, càng vào sâu Xứ Wales đá càng hay. Dù đội hình đa phần là các cầu thủ vô danh nhưng họ sẵng sàng trừng phạt bất kỳ đối thủ nào dám chủ quan, khinh địch. Điều đáng sợ ở Xứ Wales chính là khát vọng muốn khẳng định mình, họ muốn vượt qua cái bóng của tuyển Anh ở xứ Sương mù.
Xứ Wales có bộ tứ vệ: Davies, Gunter, William và Chester càng chơi càng hay, hóa giải hầu như tất cả các đường lên bóng của Hazard và De Bruyne. Thủ môn Hennessey càng bắt càng chắc chắn, cả trận anh chỉ chịu thua một lần trước siêu phẩm của Radja Nainggolan. Tuyến trên, ngoài sự xuất sắc của Bale và Ramsey, các cầu thủ khác như Robson-Kanu hay Vokes rất cơ động và tìm ẩn đe dọa lên khung thành đối phương. Rõ ràng Xứ Wales là một ẩn số thú vị tại Euro năm nay mà không một ai còn dàm coi thường.