Với những câu hỏi riêng tư như lương bao nhiêu, chừng nào lấy vợ (chồng) ngày Tết, chỉ còn cách "sống chung với lũ" chứ biết làm sao được. Nhiều bạn chỉ cho nhau vài câu để đáp trả lại người lớn, cứ nghĩ như thế là hay lắm, tôi thì nghĩ đó không phải cách hay.
Những người hỏi mấy câu như vậy toàn là mấy bác lớn tuổi, có suy nghĩ và nếp sống của ngày trước. Thay đổi suy nghĩ cũ kỹ của họ là điều rất khó. Họ hỏi vậy đôi khi chỉ là quen mồm với lâu không gặp các cháu nên quan tâm vậy thôi, ngoài hỏi chuyện vợ con, công việc họ cũng chả biết hỏi gì khác.
Đồng ý là cũng có nhiều người hay tọc mạch nhưng cũng có người họ quan tâm lo lắng thay. Như mẹ chồng tôi chẳng hạn, năm nào tôi cũng phải nhắc mẹ đừng gặp ai cũng giục người ta mau lấy vợ lấy chồng, càng không giục mau đẻ luôn đứa nữa để nuôi một thể... phân tích cho mẹ hiểu xong để rồi lại đâu vào đấy.
Nhưng mà mẹ tôi lo lắng thật chứ không phải tò mò, tọc mạch gì. Gặp từ các cháu, các bạn của con... đứa nào mà chưa vợ chưa chồng là cứ giục rối lên, còn lo lắng hơn cả bố mẹ người ta ấy.
Mọi người nghe rồi cũng chỉ cười cười, vâng dạ rồi thôi chứ chẳng ai quan trọng hay nặng nề gì. Thiết nghĩ cứ cười rồi cho qua thôi, vài ba câu đáp trả làm gì không khí mất vui đi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.