"Tôi đến đây để động viên mọi người. Tôi vô cùng đau buồn trước chuyện đã xảy ra. Tôi xin chia sẻ nỗi buồn, đau thương với mọi người", Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn nói khi tới bệnh viện tỉnh Nong Bua Lamphu tối 7/10, thăm người nhà các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát nhà trẻ.
"Không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau này. Tôi mong mọi người mạnh mẽ, để linh hồn những đứa trẻ có thể an nghỉ", nhà vua cho biết, thêm rằng ông sẽ cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng.
Vua Maha và Hoàng hậu Suthida sau đó đến bệnh viện Udon Thani, tỉnh Udon Thani, để thăm một bé trai ba tuổi bị thương trong vụ thảm sát và đang được điều trị tại đây.
Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới thăm gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu. Video: AFP.
Nghi phạm Panya Khamrap, 34 tuổi, trưa 6/10 mang theo súng lục và dao xông vào cơ sở trông trẻ ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu, sát hại các nhân viên và em nhỏ, sau đó quay về nhà giết vợ con rồi tự sát. Các điều tra viên cho biết Khamrap đã khiến 24 trẻ em và 12 người lớn thiệt mạng.
Wassana Phothipol mất con gái, ba cháu trai và hai người thân trong vụ thảm sát. Bà cảm ơn lời động viên từ Vua và Hoàng hậu, nói bà và gia đình giờ đây đã được tiếp thêm sức mạnh để đứng dậy và vượt qua nỗi đau.
Trong khi đó, Matcha Wanee cảm thấy "như một gia đình" khi nghe Vua Maha chia buồn, sau khi con của cô bị sát hại tại nhà trẻ.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha yêu cầu giới chức nước này nhanh chóng điều tra vụ việc, ra lệnh treo cờ rủ tại tất cả tòa nhà chính phủ trong ngày 7/10. Ông đã tới đặt hoa tại nhà trẻ để tưởng niệm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
Thái Lan dự kiến tổ chức các nghi thức lễ tang và cầu nguyện theo Phật giáo cho các nạn nhân vào cuối ngày 8/10.

Vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida gặp người nhà các nạn nhân trong vụ thảm sát nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu ngày 7/10. Ảnh: AFP.
Như Tâm (Theo AFP, Bangkok Post)