Hồi tháng 4/2021, một phụ nữ ở thành phố Nancy, Pháp trình báo với cảnh sát rằng cháu gái Mia, 8 tuổi, mất tích. Vào thời điểm bị bắt cóc, Mia đang được bà ngoại chăm sóc vì mẹ em đã mất quyền giám hộ con.
Sau 5 ngày tìm kiếm, cảnh sát Pháp phát hiện Mia an toàn ở Thụy Sĩ cùng với mẹ bé, Lola Montemaggi. Đến tháng 6, cảnh sát cáo buộc Rémy Daillet-Weidemann, một cựu ủy viên hội đồng khu vực ở Pháp, cùng 10 nghi phạm khác thực hiện kế hoạch bắt cóc Mia.
Công tố viên thành phố Nancy cho rằng Daillet-Weidemann đã nhận lời của Montemaggi, bắt đứa trẻ từ nhà bà ngoại tới Thụy Sĩ, vì tin rằng "phải trả lại những đứa trẻ cần được chăm sóc cho cha mẹ chúng".

Rémy Daillet-Weidemann (giữa) bị bắt hồi tháng 10/2021. Ảnh: AFP.
Trong số những nghi phạm thuộc nhóm của Daillet-Weidemann bị điều tra, hai người đang bị Tổng cục An ninh Nội bộ Pháp (DGSI) theo dõi vì nghi ngờ liên quan đến chủ nghĩa khủng bố cực hữu.
DGSI đã phối hợp với cảnh sát khám xét nhà của họ, từ đó phát hiện ra những hóa chất mà giới chức cho là được sử dụng để chế tạo bom. Bằng chứng tìm thấy tại đây cho thấy Daillet-Weidemann có vai trò quan trọng trong kế hoạch bắt cóc, đồng thời phơi bày âm mưu chống lại chính phủ Pháp của mạng lưới có tên "Lật đổ" do người đàn ông này dẫn dắt.
Theo DGSI, vụ bắt cóc Mia là một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực làm sáng tỏ mạng lưới "Lật đổ" của Daillet-Weidemann, qua đó vạch trần các kế hoạch đánh bom và hành động bạo lực khác. Giới chức Pháp cũng nói rằng các tài liệu được phát hiện đã cho thấy ảnh hưởng nổi bật của Daillet-Weidemann đối với tổ chức.
Trước đó một tháng, Daillet-Weidemann đã tổ chức một chiến dịch gây quỹ trực tuyến nhằm kêu gọi tài trợ cho kế hoạch bắt cóc trẻ em từ các trại mồ côi. Công tố viên cho hay chính Daillet-Weidemann đã yêu cầu các thành viên trong mạng lưới của mình tìm một nhà trú ẩn cho mẹ con Mia ở Thụy Sĩ.
Daillet-Weidemann còn bị cáo buộc thúc đẩy một âm mưu đảo chính, cũng như lôi kéo ủng hộ với một phong trào phản đối tiêm chủng Covid-19.
Âm mưu đảo chính này, với mật danh do các thành viên tự đặt là "Chiến dịch Azur", bị cơ quan an ninh Pháp chặn đứng trước khi những kẻ lập mưu kịp hành động. Thông tin về kế hoạch được tạp chí Le Parisien của Pháp phanh phui vào ngày 27/10/2021.
Theo các tài liệu của DGSI, nhóm của Daillet-Weidemann là một mạng lưới liên kết các phần tử cực hữu với nguồn gốc tư tưởng đa dạng, nhưng có một mục đích: Lật đổ chính phủ Pháp.

Ngôi nhà bé Mia và mẹ được tìm thấy ở Sainte-Croix, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP.
Hồi tháng 10/2021, Daillet-Weidemann cùng 13 người khác bị bắt với cáo buộc lên kế hoạch tiến hành các hành động bạo lực, "liên kết với những kẻ khủng bố vô đạo đức" và "kích động khủng bố".
Sự việc cũng cho thấy mức độ sinh sôi và lây lan nhanh chóng của các thuyết âm mưu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 mà nổi bật nhất là QAnon, một mạng lưới cực hữu bắt nguồn từ Mỹ, coi cựu tổng thống Donald Trump là "vị cứu tinh".
Sôi sục bên trong QAnon là một tâm lý ngờ vực và bất tuân quyền lực của chính phủ. Thuyết âm mưu ban đầu của QAnon tập trung vào những tuyên bố rằng có một nhóm đen tối gồm các chính trị gia và ngôi sao hạng A đang câu kết với các chính phủ trên toàn cầu để thực hiện hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.
Theo phân tích của DGSI, Daillet-Weidemann đã trở thành "cột thu lôi" cho các thuyết âm mưu ở Pháp. Không truyền bá ý thức hệ cụ thể của riêng mình, nhưng Daillet-Weidemann "muốn thể hiện bản thân là người lãnh đạo một phong trào nổi dậy dựa trên những lý thuyết khác nhau để tiếp cận đám đông".
Báo cáo từ DGSI cho biết Daillet-Weidemann là một "lãnh đạo lôi cuốn, thông minh và nhạy bén" giữa một "thế giới mờ mịt" của những thuyết âm mưu. Điều này giúp ông ta "nhanh chóng trở nên nổi bật" và thu hút thêm nhiều người ủng hộ.
Daillet-Weidemann đã tập hợp quanh mình một cộng đồng khá lớn những người theo thuyết âm mưu chống chính quyền. Họ giao tiếp với nhau qua tin nhắn mã hóa và mạng riêng ảo (VPN).
Theo tình báo Pháp, Daillet-Weidemann thường xuyên truyền bá các thuyết âm mưu theo kiểu QAnon, thổi bùng lên quan ngại về quyền lực của chính phủ, đồng thời phát tán thông tin thất thiệt về những mạng lưới ấu dâm do chính quyền điều hành.
Trong một video do Daillet-Weidemann đăng sau vụ bắt cóc Mia, ông ta hoan nghênh "những người Pháp dũng cảm" đã cứu trẻ em khỏi "những mạng lưới bẩn thỉu". Daillet-Weidemann nói rằng tổ chức của ông ta "trả lại những đứa trẻ bị nhà nước bắt cóc" cho cha mẹ các em theo yêu cầu.
Thái độ phản kháng cũng được thể hiện rõ ràng trên trang web của mạng lưới "Lật đổ", trong đó kêu gọi người dân Pháp hành động chống lại chính quyền nhằm ngăn chặn "suy đồi". Một video kêu gọi nổi dậy được Daillet-Weidemann đăng trên YouTube (hiện đã bị xóa) đã thu hút hơn 300.000 lượt xem.
Theo Jordan Wildon, chuyên gia phân tích tình báo, khi đại dịch tiếp tục ám ảnh toàn cầu, quan điểm của Daillet-Weidemann ngày càng trở nên phổ biến đối với những người theo thuyết âm mưu, bao gồm cả các nhóm QAnon. Trong 5 kênh QAnon của Pháp và hai kênh tiếng Anh trên nền tảng Telegram mà Wildon theo dõi từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021, cái tên Daillet-Weidemann xuất hiện khoảng 350 lần.
Wildon cho hay trên một số kênh này, nhiều người tham gia bày tỏ nỗi sợ hãi về các băng nhóm ấu dâm và coi Daillet-Weidemann như một cứu tinh cho nước Pháp, giống như quan điểm của QAnon về Trump.

Daillet-Weidemann hồi năm 2009. Ảnh: AFP.
Tuy nhiên, Jean-Christope Basson-Larbi, luật sư bào chữa cho Daillet-Weidemann, cho rằng thân chủ của ông "chưa bao giờ đề xuất điều gì khác ngoài một cuộc lật đổ hòa bình chống lại chế độ chính trị hiện tại, nghĩa là không có bạo lực và được nhiều người ủng hộ".
Luật sư thêm rằng "Chiến dịch Azur" là sản phẩm của "trí tưởng tượng", không phải của thân chủ ông và Daillet-Weidemann không hay biết gì về kế hoạch này. Daillet-Weidemann hiện vẫn bị giam chờ ngày xét xử.
Vũ Hoàng (Theo CNN)