Khoảng 4 giờ chiều ngày 23/1 vợ tôi trên đường đi làm về từ Phú Mỹ Hưng hướng Nguyễn Văn Linh về phía Bình Chánh, TP HCM. Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Linh và Quốc Lộ 50, vợ tôi quẹo phải vào Quốc lộ 50, hướng về cầu Nhị Thiên Đường để đón con gái tôi, cháu học trường mầm non gần đấy.
Khi quẹo vào khoảng 400m trước cửa bưu điện xã Bình Hưng thì bất ngờ thấy một bàn tay với vào cổ và giật mạnh về phía bên phải. Bị bất ngờ vì cú giật nhanh và mạnh về phía sau nên vợ tôi ngã về phía sau, chiếc xe tay ga cũng cà xuống đường về phía trước vài mét mới dừng lại.
Sau khi ngã, phần vì hơi choáng và đau nên vợ tôi không kịp phản ứng, chỉ ú ớ vài câu và chỉ thấy một tên cướp tăng ga chạy rất nhanh. Hắn trộn lẫn vào đám đông và vợ tôi không kịp nhìn được bảng số xe vì thời điểm này đường rất đông, khiến cho mọi người trên đường và người dân sống hai bên đều bất ngờ. Họ tưởng va chạm giao thông.
Chỉ đến khi vợ tôi và chiếc xe nằm ra đó và họ chạy ra đỡ cô ấy và xe vào lề đường thì mới hay biết. Rất may là vợ tôi mặc áo khoác và kéo dây khóa lên tận cổ nên chỉ xây xát chân tay, và chiếc xe cũng chỉ bể bửng và hư hỏng vài chỗ.
Điều may mắn hơn cả là mẹ cháu chưa đón cháu từ trường về vì nhà tôi cũng ở gần khu vực đó, nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con cháu?
Còn một điều nữa là chiếc dây chuyền bằng bạch kim vợ tôi đeo rơi vào trong người cô ấy nên tên cướp không lấy được.
Tôi cũng được rất nhiều người sống xung quanh đấy cho biết đã chứng kiến rất nhiều vụ cướp tương tự xảy ra, đặc biệt là dây chuyền và túi xách, mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi xe tay ga một mình.
Bọn chúng rất đông và nhiều nhóm, có khi hoạt động riêng lẻ cũng có khi hoạt động theo nhóm. Chúng ra tay rất nhanh và táo bạo và thường có hung khí. Chúng cũng rất rành đường khu vực này nếu sau khi hành động chúng có thể chạy bạt mạng vào những con đường nhỏ hoặc ra đường Nguyễn Văn Linh nhằm đối phó nếu bị truy đuổi.
Rất nhiều người là nạn nhân nhưng không dám tố cáo chúng và cả bây giờ chúng tôi cũng là nạn nhân, kể cả những người chung xóm với tôi nhiều người cũng đã từng bị cướp như vợ tôi.
Vậy tôi viết lên đây mong bà con cảnh giác khi đi qua khu vực này, nhất là chị em phụ nữ đi một mình vào ban ngày cũng như ban đêm. Tôi kính mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân chúng tôi được yên tâm khi lưu thông trên con đường này. Chân thành cảm ơn...!
>>Xem thêm: Thầy dạy Thiếu lâm Kungfu bị cướp iPad
Nguyen Van Hoa
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống pháp luật tại đây.