Ai lập gia đình mà chẳng mong mình có hạnh phúc trọn vẹn, được làm cha, làm mẹ; con cái sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng, là niềm vui tuổi già của ông bà, cha mẹ. Tôi không thể ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho riêng mình và cũng không muốn lừa dối hay nợ tình cảm của ai. Tôi gặp được người thực sự thích nhưng vẫn phải từ chối. Miệng nói mà lòng đau như cắt nhưng đành chấp nhận, ai đồng ý yêu người như tôi chứ? Tôi từ bỏ người mình yêu thích vì lý do này, nghĩ không thể ích kỷ được trong một mối quan hệ.
Tôi nghĩ đã là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có bến đỗ bình yên. Vô sinh thì sao chứ? Người vô sinh cũng có quyền được sống hạnh phúc, được yêu thương mà. Cũng không vì thế mà tôi chán nản hay cảm thấy cuộc sống không tốt đẹp; nó đã như vậy rồi thì hãy chấp nhận sống vui vẻ, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Tôi còn trẻ, chỉ tiếc một điều, mình cũng muốn được yêu hết mình và có người quan tâm, rồi quan tâm tới người mình yêu. Tôi đã nghĩ đến chuyện vài năm nữa, khi kinh tế tốt hơn, sẽ xin con nuôi để cũng được làm mẹ; dù biết nuôi con một mình sẽ rất vất vả và xin được con nuôi cũng không phải dễ dàng. Tôi biết những người bạn trai độc thân và gia đình họ sẽ khó chấp nhận mình, thế nên tôi mơ đến gia đình hạnh phúc với những đối tượng khác, "gà trống nuôi con" chẳng hạn. Có lẽ sẽ có người chấp nhận nếu họ thấu hiểu hoàn cảnh của tôi.
Tóm lại, với những cô gái như tôi, hãy yêu đời hơn và thật mạnh mẽ, đừng vì vậy mà chán nản. Hãy cố làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.
My
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc