Chúng tôi trải qua những năm tháng hạnh phúc dù có nhiều xung đột không tránh khỏi. Những năm tháng vợ chồng gắn bó không rời, đi đâu 1-2 ngày vẫn nhớ nhau. Gần đây vợ có những suy nghĩ tích cực nên cố gắng tạo sự nghiệp riêng, làm ăn xa, gần một tuần về nhà 1-2 ngày. Tôi không muốn nhưng vợ là người mạnh mẽ nên tôi phải nghe theo.
Cũng tầm nửa năm trở lại đây, vợ tôi thay đổi nhiều; tính tình nóng nảy, cau có, không muốn gần gũi chồng. Tôi thường xuyên năn nỉ, cũng được vợ đáp ứng nhưng chỉ cho có lệ, không cảm xúc, điều này khiến tôi rất chán nản. Vợ tôi đàng hoàng nhưng thật sự tôi không yên tâm khi cô ấy đi làm xa như vậy. Khoảng cách chúng tôi càng ngày càng lớn, từ cách ăn nói đến cả suy nghĩ cũng khác, cảm giác như không còn chung đôi được nữa. Tôi tuy là đàn ông nhưng về mặt tình cảm lại rất yếu đuối, sợ mất vợ nên thường nhường nhịn. Vợ càng ngày càng coi thường tôi, không muốn tiếp xúc với chồng nữa. Tôi rất khó nghĩ vì mỗi lần giận dỗi là cô ấy đòi ly hôn. Tôi cảm giác rất bế tắc.
Nguyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.