Tôi 28 tuổi, thường đọc các bài viết ở mục Tâm sự, thấy nhiều trường hợp mâu thuẫn, đổ vỡ trong hôn nhân, vỡ mộng khi bước vào hôn nhân. Theo tôi, hầu hết đều đến từ lý do hai vợ chồng chưa có sự chuẩn bị kỹ trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Tôi hy vọng có thể mang đến một góc nhìn tích cực, nhất là với những bạn quyết định lấy chồng khi còn rất trẻ như tôi.
Sau năm năm về chung một nhà, vợ chồng tôi đã vượt tất cả các mục tiêu đề ra ban đầu, bao gồm tài chính, sự nghiệp, chăm lo cho ba mẹ hai bên và kể cả số em bé của gia đình. Điều quan trọng nhất, vợ chồng đều cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tiếp tục đặt mục tiêu cho chặng đường năm năm sắp tới để cùng nhau phấn đấu. Đối với tôi, thành tựu ngày hôm nay đến từ việc vợ chồng đã chuẩn bị rất kỹ trước khi quyết định về chung nhà.
Từ khi 18 tuổi, tôi xác định bản thân không muốn sống một mình. Tôi có tính cách hơi khác người, khó hòa đồng với tập thể nhưng lại không thấy hạnh phúc khi ở một mình. Tôi biết mình thích cuộc sống hôn nhân, có vợ có chồng cùng chia ngọt sẻ bùi. Tôi xác định yêu một người nào đó là để tiến đến hôn nhân, không phải yêu cho vui rồi thôi. Tôi không ngồi chờ người khác tới tán mà chủ động tìm kiếm người phù hợp, đồng thời nâng cao giá trị bản thân. Tôi luôn quan niệm, mây tầng nào gặp gió tầng đó.
Trước khi có tình cảm với một ai đó, tôi thường âm thầm quan sát kỹ, đánh giá xem họ có phù hợp với các tiêu chí mình đặt ra hay không rồi mới bắt đầu làm quen để phát triển tình cảm. Các tiêu chí của tôi: thông minh hơn tôi, cao hơn tôi, không gia trưởng, không keo kiệt, không tham lam, không tự cao, không hiếu thắng, không hút thuốc, không cờ bạc, không nhậu nhẹt bê tha, cầu tiến, bản thân người ấy và gia đình phải tử tế, chính trực. Điểm cuối cùng, người ấy phải độc thân, rõ ràng trong chuyện tình cảm. May mắn gặp được chồng tôi bây giờ, thỏa mãn hết các yếu tố, ngoài ra còn thêm vài điểm cộng như anh rất đẹp trai và biết sửa chữa, lắp ráp đồ đạc trong nhà (gần như không cần phải kêu thêm thợ).
Các điểm chưa tốt của chồng, tôi xin giữ lại cho riêng mình. Tất nhiên, tôi rất yêu chồng vì gặp được người như vậy không yêu mới lạ. Thật sự, trong quá trình tìm hiểu, tôi quan sát thấy rất nhiều người tốt như vậy luôn, nhưng các bạn nữ xung quanh thường yêu đương theo kiểu rất cảm tính, hay chọn người có một điểm nổi bật: rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi, giàu có, ăn diện, nói chuyện ngọt ngào, tán tỉnh chiều chuộng... Rất ít bạn nữ đủ tỉnh táo để xem xét tổng thể xem người đó có phù hợp cho cuộc sống lâu dài hay không. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân vỡ mộng sau hôn nhân.
Với tôi, cách một người đàn ông ứng xử hàng ngày với những người xung quanh khi chưa yêu bạn mới thể hiện đúng con người anh ấy, không phải là cách mà một người đang yêu thể hiện ra. Ai chẳng ráng tạo ấn tượng tốt đẹp với người yêu, điều đó không đáng tin cậy. Trong khi yêu nhau, thay vì dành nhiều thời gian hẹn hò, đi chơi, cà phê, chụp ảnh này kia..., chúng tôi dành nhiều thời gian để tranh luận về những vấn đề gây tranh cãi trong cuộc sống để hiểu nhân sinh quan của nhau. Đồng thời, cả hai cùng thỏa thuận những nguyên tắc ứng xử trong cuộc sống hôn nhân sau này. Chồng tôi có nền tảng giáo dục tốt hơn nên qua những lần tranh luận đó, tôi học tập được nhiều điều để mở mang đầu óc và có lối sống tử tế hơn.
Khác với các bạn nữ khác, thường tránh về nhà người yêu để không bị đánh giá dễ dãi này kia, tôi và anh hay dành thời gian qua lại nhà nhau công khai, hiểu rõ lối sống của gia đình hai bên và xem xét bản thân có phù hợp hay không. Tôi cũng nói rõ ràng với anh, nếu cảm thấy không thích ứng được thì cả hai dừng lại, không cố đấm ăn xôi. May mắn là hai đứa dung hòa được sự khác biệt.
Gần đến ngày kết hôn, chúng tôi không đầu tư nhiều thời gian cho hôn lễ như váy áo, hình cưới, nhẫn cưới, trang trí tiệc, chụp ảnh, phóng sự..., tất cả những yếu tố hình thức, vợ chồng thống nhất làm tối giản, hạn chế khách mời. Thứ duy nhất chúng tôi đầu tư là đồ ăn trong đám cưới phải ngon, chỉ vậy thôi. Với tôi, lễ kết hôn chỉ có một ngày, mấy chục năm sống chung về sau có hạnh phúc hay không mới quan trọng. Do đó vợ chồng không mất quá nhiều chi phí và thời gian cho hôn lễ, thay vào đó tập trung thống nhất bộ quy tắc ứng xử sau đám cưới để hạn chế mâu thuẫn sau này.
Một: Chung thủy, trung thực và dành ưu tiên cho gia đình nhỏ đầu tiên. Khi hết yêu nhau, thông báo để chia tay trong hòa bình.
Hai: Minh bạch tài chính, vợ chồng không kiểm soát tiền của nhau nhưng không giấu thu nhập. Các khoản đầu tư, tích lũy, mua sắm đều công khai cho nhau biết.
Ba: Đối với phụ huynh, tuân theo nguyên tắc: "Nhà ai nấy ở, tiền ai nấy tiêu, con ai nấy dạy". Vợ chồng báo hiếu ba mẹ hai bên theo khả năng, không để ba mẹ can thiệp vào cuộc sống riêng của hai đứa.
Bốn: Một số nguyên tắc giáo dục con.
Năm: Cách ứng xử với các mối quan hệ xung quanh
Sáu: Không so sánh cuộc sống vợ chồng với bất cứ ai khác.
Bảy: Không nhậu nhẹt, hút thuốc, không lãng phí vào những thứ mang tính hình thức, không bê tha. Cả hai đều phải chăm chỉ, cố gắng vì cuộc sống chung.
Sau khi cưới, có vấn đề gì vợ chồng nhìn lại những nguyên tắc đặt ra, thảo luận tìm tiếng nói chung nên đều giải quyết được tốt đẹp. Có thể các bạn nhìn vào sẽ thấy chúng tôi sống lý trí, khô khan, thiếu tình cảm, bởi cả hai đều xuất thân từ ngành khoa học tư nhiên nên không có nhu cầu lãng mạn và cảm tính. Sau năm năm kết hôn, vợ chồng ngày càng yêu nhau, nhất là sau khi các em bé ra đời, chúng tôi càng gắn kết. Dù tôi xấu xí rất nhiều sau khi có em bé nhưng chưa lúc nào cảm thấy mất tự tin khi đứng trước chồng. Nhìn vào mắt chồng, tôi vẫn thấy mình thật xinh đẹp. Chồng không còn đẹp trai ngời ngời nhưng tôi vẫn thấy anh tuyệt vời nhất. Lâu lâu tôi lén so sánh anh với mọi người xung quanh và cảm thấy vẫn là chồng mình tốt nhất.
Vì đám cưới đơn giản quá nên xung quanh mọi người đánh giá chúng tôi không nghiêm túc khi cưới nhau. Chỉ vợ chồng hiểu, bản thân đã nghiêm túc đến mức nào khi quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân. Chặng đường năm năm rất ngắn, nhưng tôi tin bản chất con người khó thay đổi. Cả hai đến với nhau vì sự tử tế, sống với nhau rất tử tế thì cái cây tình yêu sẽ ngày càng đâm chồi này lộc. Hạnh phúc ở trong tay chúng ta, quan trọng ta có đủ tỉnh táo để nắm bắt hay không. Với tôi, muốn có cuộc sống hạnh phúc, phải để lý trí dẫn dắt con tim. Con tim mù quáng và dại khờ nhưng lý trí đủ tỉnh táo để giúp con tim không sa ngã. Chúc tất cả những người tử tế sẽ tìm được nhau và sống thật hạnh phúc.
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc