Từ: Tuan Anh
Đã gửi: 01 Tháng Sáu 2011 11:39 SA
| Nghe tâm sự |
Chào bạn Thanh!
Quan những lời bạn kể, mình đã hiểu phần nào chuyện tình của bạn, mình đang là người trong chính trường hợp đó chỉ có khác là mình đang sống ở Việt Nam. Bạn mình đang học cao học và mình cũng chỉ có bằng nghề mà thôi. Mình có vài điều muốn nói mong bạn có thể suy nghĩ thêm.
Trong cuộc sống còn rất nhiều điều phải học, người học cao không chưa chắc có cách cư xử đúng mực và ngược lại những người học vấn không cao không có nghĩa là kiến thức cuộc sống không có. Quan trọng là nhận thức và cách cư xử với nhau thôi. Cuộc sống gia đình có rất nhiều điều mà ngay chính những người học cao cũng không bao giờ giải quyết được.
Có thể cha mẹ bạn nói đúng ở một khía cạnh, một trường hợp nào đó nhưng không phải là đa số. Cái quan trọng là chính ở bản thân mình, có yêu thương, có bao dung, đó mới là hạnh phúc. Vài điều chia sẻ, mong bạn quan tâm. Trân trọng.