Từ: Thanh
Đã gửi: 28 Tháng Năm 2011 10:06 SA
Nghe lời tâm sự |
Xin chào tất cả anh chị của mục Tâm sự VnExpress!
Em có một chuyện thắc mắc muốn hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, vì em còn khá là trẻ nên có lẽ chưa biết nhiều về đời sống hôn nhân. Năm nay em 22 tuổi, bạn trai của em hơn 7 tuổi, chúng em quen nhau được 2 năm nhưng tình cảm rất thắm thiết, ít khi nào chúng em giận hờn, nếu có thì em là người giận và anh luôn luôn là người xin lỗi. Anh luôn nhường nhịn em về mọi thứ, cưng chiều em hết mực.
Chúng em có một thời gian sống xa nhau, lúc ấy anh luôn tranh thủ mọi lúc có thời gian để thăm em vì anh lo xa nhau lâu sẽ làm tình cảm mờ nhạt. Anh có rất nhiều người theo đuổi vì sự hoạt bát, nhiệt tình, và ăn nói có duyên. Những người sống quanh anh cũng yêu mến vì anh sống rất đúng chừng mực, nhưng chưa bao giờ em phải lo lắng, sợ anh sẽ cặp kè với người khác trong thời gian xa nhau.
Anh luôn chứng minh được rằng em là người duy nhất anh yêu và anh luôn có ý định kết hôn với em. Ba mẹ em chưa bao giờ gặp anh vì ba mẹ ở Việt Nam còn chúng em đang ở châu Âu. Ba mẹ chưa bao giờ có ý ngăn cản em và anh đến với nhau ngay từ ban đầu. Mẹ không quan tâm, vì ở xa nên em muốn làm gì thì làm, nhưng qua cách nói chuyện của ba thì em nhận ra rằng ba không muốn em kết hôn với anh do chênh lệch về học vấn.
Em là sinh viên du học vừa mới tốt nghiệp đại học và sẽ tiếp tục chương trình cao học tại đây, còn anh thì chỉ có bằng nghề và đi làm. Anh tự nhận rồi sửa chữa máy móc cho mọi người, thu nhập rất khá, cao gấp đôi mức thu nhập trung bình vì nhân công ở châu Âu rất đắt. Tuy nhiên, mẹ em cho rằng chồng giỏi hơn vợ là chuyện thường, nhưng vợ giỏi hơn chồng sau này cuộc sống sẽ có nhiều mâu thuẫn.
Bản thân em chưa bao giờ coi thường anh vì anh không có bằng cấp. Em nghĩ mỗi người có điều kiện khác nhau, anh không có điều kiện đi học như em nên phải đi làm để kiếm sống. Em và anh cũng chưa gặp trục trặc gì về chênh lệch học vấn, nhưng em không thể khẳng định là sau này sẽ không có.
Em thật lòng yêu anh rất nhiều và chưa bao giờ muốn phải xa anh. Anh đã đề cập đến chuyện kết hôn vài lần, không nói thẳng ra nhưng anh nói xa xa để dò ý em. Em vẫn còn suy nghĩ rất nhiều vì nếu thực sự những gì mẹ em nói là đúng thì chuyện kết hôn với anh sẽ không mang lại hạnh phúc sau này. Em rất lo lắng và mong mọi người sẽ cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).