From: Đinh Thế Tâm
Sent: Sunday, December 26, 2010 12:22 AM
Gửi Minh và các chị đã có gia đình,
Mấy hôm nay tôi luôn đọc đề tài này, thấy đa phần là các chị nói những lời khó nghe với Minh. Tôi cũng nghĩ rằng chắc các chị kia cũng đang lo sợ cho cái gia đình của họ nên phản ứng một cách thoái hóa. Các chị luôn miệng cứ nói là ai cũng chăm sóc, lo lắng và xây dựng gia đình, đàn bà có tiền là nghĩ sao cho chồng, con được cái ăn, cái mặc, cuộc sống gia đình tốt nhất… Tôi chắc rằng các ông chồng của các chị đó sẽ không sớm thì muộn cũng có thêm người thứ ba, hoặc là đã có rồi nhưng các chị đó không biết.
Bởi vì sao? Bởi vì các chị đó không bao giờ đặt lại một câu hỏi cho cuộc sống gia đình hiện tại như là mình có nên cho hai người có khoảng không gian riêng? Không biết anh ấy có nhàm chán với cái cách sống hàng ngày không? Chẳng lẽ tối ngày các chị cứ yêu cầu các ông chồng phải ở nhà và đi ra đi vào trong cái ngôi nhà từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác…
Khi các ông chồng đã ra ngoài và sẽ thấy được nhiều cái mới, cái hay, cái lạ... thì hẳn các ông chồng sẽ có nhiều suy nghĩ về những thứ thú vị đó (đôi khi có ai đó gọi là say nắng). Ở đây hay ở bên người thứ ba các ông chồng có thể nói chuyện hay chia sẻ với họ và cảm thấy đây là người mình thật sự cần để chia sẻ trong những sự căng thẳng.
Vì sao? Vì các chị là vợ (đã là vợ thì ai cũng có móng vuốt) nên có những chuyện các ông chồng không thể thổ lộ, đôi khi thổ lộ các chị lại ghen lồng lộng như con cọp, sư tử đang gầm rú, sẵn sàng giết chết ngay con mồi. Thử hỏi làm sao nói, làm sao tâm sự? Các chị luôn cho rằng mình là người cao thượng, luôn lo cho chồng con, sống tốt, sống đạo đức… Các chị chỉ ngụy trang thôi, có ai dám nói tôi là người vợ không có móng vuốt không.
Các chị không nằm trong hoàn cảnh của Minh thì sao hiểu được, đôi khi con người ham muốn một cái gọi là tình yêu của riêng mình, nên không chia sẻ. Tôi thì bằng lòng với câu nói “người đàn ông chỉ muốn có thêm người phụ nữ, chứ không muốn bớt”. Cái đó là quy luật của tạo hóa cho phái mạnh của tất cả các loài vật, trong đó có cả con người (con người cũng tiến hóa từ động vật), cái chuyện đàn ông có thêm người phụ nữ là rất đỗi bình thường trong cuộc sống, nó đã xảy ra hàng mấy chục thế kỷ rồi, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam. Nên dù các chị có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được cái bản tính này đâu.
Các chị cứ suy nghĩ thế này, tại sao đàn ông lại thích đi massage, đi hát karaoke, uống bia với các em gái trẻ đẹp…? Bởi vì, họ cũng muốn tìm ra một cái gì đó mới và khác so với cuộc sống hàng ngày “đi làm à về nhà và ăn cơm, và ngủ…, và đi làm”. Trời, cuộc sống như vậy thì nhàm chán biết nhường nào. Các chị đừng nói là tại sao các chị có thể ở nhà như vậy từ ngày này sang ngay khác, từ năm này sang năm khác, tại sao các ông chồng lại không thể. Bởi vì, các chị có phải là phái mạnh đâu mà hiểu được.
Để giữ được hạnh phúc gia đình không phải là vợ ngoan, vợ hiền, chăm lo hết mọi việc là đủ, nó còn đòi hỏi cách bạn quan tâm, cách bạn đang yêu cầu các ông chồng. Bạn cũng để cho nhau một khoảng không gian riêng tư nhất định. Chồng chỉ nể vợ, chứ không bao giờ sợ vợ. Một khi đã nể vợ thì chắc chắn rằng các ông chồng sẻ không có người thứ ba.
Hy vọng các chị có thể có suy nghĩ xa hơn, thoáng hơn.
Thân chào!