"Không thể tin có ngày tôi lại thấy tuyển Việt Nam phải dùng mọi cách để ngăn Campuchia gỡ hòa. Các cầu thủ Campuchia thể lực yếu quá, nên không gây áp lực liên tục được.
Nhưng đáng nói là kể cả với áp lực thấp đó mà cũng dư sức làm hàng thủ Việt Nam với đầy đủ lực lượng tốt nhất chao đảo không chỉ một mà rất nhiều lần trong trận đấu".
Độc giả nickname PandaXxSone viết như trên, đưa ra bình luận ngắn về trận đấu giao hữu giữa tuyển bóng đá Việt Nam và Campuchia ngày 19/3. Đồng thời, HLV Kim Sang-sik cho rằng Việt Nam gặp vấn đề trong hiệp hai trận giao hữu thắng Campuchia 2-1 vào tối 19/3.
Độc giả Nguyễn Quốc Huy nhận xét: "Khi Xuân Son chưa tái xuất, đá như thế là quá ngon rồi đó".
Tương tự, độc giả nickname tienjnfo cho rằng khi không còn Xuân Son gánh team, đội tuyển trở nên chật vật: "Thế mới thấy AFF Cup vừa rồi, Việt Nam giành cúp nhờ 80% sức của Xuân Son.
Bằng chứng rõ nhất là ở vòng bảng, khi không có Sơn, đội tuyển chỉ ghi được bàn thắng vào lưới Lào sau phút 60, chật vật đến phút 90 mới có bàn vào lưới Indonesia (vốn chỉ cử đội U21 tham dự), và hòa vất vả trước Philippines.
20% còn lại là do hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Indonesia và Thái Lan, không mang đội hình mạnh nhất tham dự giải. Indonesia chỉ cử đội U21, còn Thái Lan không có sự phục vụ của Chanathip, Supachai, Bunmathan...".
Độc giả Lê Hoàng lại nghĩ khác:
"Hiệp một ghi hai bàn và đá như vậy là chấp nhận được bởi Camphu chia bây giờ với gần nửa đội hình là ngoại binh nên đã khác xa ngày xưa rất nhiều. Nhìn thế trận, mọi người sẽ nghĩ hiệp hai sẽ có thêm từ 1 đến 2 bàn thắng nữa. Thế nhưng từ khi Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long rút ra thì các cầu thủ dự bị vào sân đã không đáp ứng được yêu cầu.
Châu Ngọc Quang ở tuyến giữa năng nổ, nhiệt tình nhưng lạc nhịp hoàn toàn với đồng đội, nhiều tình huống quan trọng thì lại bị chậm nhịp; Trương Việt Anh cũng tương tự vậy. '
Tiến Linh thì vẫn thế, không có gì nổi bật và không thể hiện được giá trị của Quả bóng vàng Việt Nam. Còn Vĩ Hào chưa thể hiện gì được nhiều. Kết quả 2-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu, nếu các cầu thủ 2 bên biết tận dụng tình huống thì tỷ số chung cuộc có thể là 3-2.
Với đội hình này tuyển Việt Nam có thể thắng Lào nhưng sẽ khó thắng Malaysia nếu không muốn nói ngược lại. Chúng ta đều biết tuyển VN tiến được tới trận chung kết và vô địch ASEAN Cup là nhờ công lao của Xuân Son rất nhiều.
Vậy nên, Kim Sang-sik sẽ phải chứng minh khả năng cầm quân của mình khi không còn Xuân Son nữa và rất nhiều người vẫn đang còn nghi ngờ về khả năng của vị HLV này".
Sau khi ghi bàn giúp Việt Nam thắng giao hữu 2-1 tối 19/3, tiền vệ Nguyễn Hai Long khen ngợi Campuchia, cho rằng đối thủ không còn dễ chơi như trước. "Campuchia đã không còn dễ chơi và sẽ là đối thủ đáng gờm ở Đông Nam Á", Nguyễn Hai Long cho biết sau trận đấu trên sân Gò Đậu. "Việt Nam sẽ phải chuẩn bị nghiêm túc nếu gặp họ sau này". Tiền vệ sinh năm 2000 cho rằng sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch phần nào giúp Campuchia tự tin hơn. HLV Koji Gyotoku đem đến Việt Nam năm cái tên, trong đó trung vệ Kan Mo (gốc Nam Phi), Takaki Ose, tiền vệ Yudai Ogawa (Nhật Bản) và tiền đạo Andres Nieto (Colombia) đá chính. Tiền đạo Kader Coulibaly (Bờ Biển Ngà) vào sân từ phút 74. Ngoài ra, Campuchia còn có chân chạy cánh Nick Taylor, mang dòng máu lai Mỹ. |
Hữu Nghị tổng hợp