Làm cha, ba luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Sau giờ làm, ba muốn dẫn con đi chơi, khám phá nhiều nơi, cho con có những bước chập chững vào đời. Hơn nữa ba cũng không muốn con nhìn nhiều vào màn hình máy tính, điện thoại, tivi, những thiết bị điện tử có thể làm con chậm phát triển trí não.
Trong sáu năm qua, có những mốc thời gian thật sự ba rất xúc động như lúc con chào đời, chập chững biết đi, bi bô hát. Trong những năm tháng ấy, ba luôn đồng hành cùng con. Có những ngày đi làm về, ba ghé trường rước con, không đi thẳng về nhà mà dẫn anh em con đi công viên, siêu thị. Có hôm ba cha con ghé vào gian hàng giới thiệu sản phẩm mới, họ cho thử sản phẩm, chúng ta lại được ăn miễn phí.
Những năm tháng đầu đời của con, lương ba mẹ chỉ đủ chi trả những nhu cầu cơ bản. Có những lúc con ốm, ba mẹ phải vay mượn tiền để đưa con đi khám. Giờ nghĩ lại, ba thấy mình thật sự mạnh mẽ khi trải qua những năm tháng ấy. Sáu tuổi, ba nghĩ con đã biết nhiều, những ký ức này sẽ lưu vào tâm thức của con. Ba hay ngắm con ngủ và tự mỉm cười khi nghĩ thằng bé ngày nào còn đỏ hỏn mà nay đã dài thượt, cao lớn, ra dáng một chàng trai rồi. Sáu tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã biết đọc biết viết rành, con của ba chưa đọc được bảng chữ cái, còn ham chơi, thích thể thao. Điều đó không làm ba lo lắng nhiều vì tin con sẽ bắt nhịp được với các bạn khi vào lớp một. Ba không cần con đứng đầu lớp, miễn sao con không quá mê chơi, bỏ bê việc học. Cấp một con chỉ cần biết đọc, viết những đoạn văn mô tả đúng cảm nhận của mình chứ không phải viết văn từ đoạn văn mẫu nào hết.
Trong tâm trí của ba, con là chàng trai tình cảm, hiểu chuyện và cá tính. Hồi hai tuổi con dám lên sân khấu nhảy múa khi đi dự tiệc cùng ba mẹ, về quê nội con có thể đi chơi với các bạn trong xóm. Tính con thích khám phá, thích đi đây đó, ba chở con đi dạo quanh những cánh đồng lúa, tận hưởng không khí trong lành ở làng quê.
Con trai, lớn lên con sẽ có những gánh nặng trên vai, cả nhà đều đặt niềm tin vào con. Ba không muốn con là người xuất chúng, chỉ mong con có thể vượt qua mọi khó khăn, vất vả, không sớm đầu hàng, không sợ thất bại, dám đương đầu với thử thách. Hãy thật mạnh mẽ con nhé, chẳng có lý do gì mà sợ bất kỳ một khó khăn nào. Mục tiêu sang năm vô lớp một biết đọc, biết viết rành là con đã thành công rồi. Chúc con trai sinh nhật thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn vui trong cuộc sống.
Ba của con
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc