Tôi 25, chị hơn 3 tuổi, học cùng trường đại học và chị luôn giúp đỡ tôi. Trong công việc, chị là nhân viên tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp. Tôi hay mời chị đi ăn trưa, uống nước. Nhà có đồ vật gì không dùng, tôi luôn nhớ và gọi chị tới lấy. Gia cảnh của tôi đúng là có phần nhỉnh hơn chị chút. Tôi luôn được bao bọc bởi gia đình trong khi chị phải bươn chải để giúp gia đình, không vì thế mà trở ngại tình cảm chị em. Chúng tôi vẫn vui vẻ cho tới sinh nhật tôi.
Chuyện là sinh nhật chị trước tôi 3 tháng, tôi đã mua thẻ tín dụng (gift card) cho chị với trị giá 100 USD. Bạn trai tôi bảo coi như là quà cảm ơn chị, đừng tiếc tiền. Mấy ngày trước sinh nhật tôi, chị hỏi: "Em có tổ chức gì vào sinh nhật không"? Tôi đáp: "Chắc em chỉ đi ăn với bạn trai và bữa ăn nho nhỏ với gia đình thôi". Vậy mà đúng hôm sinh nhật tôi chị không một lời chúc, không tin nhắn, tất nhiên cũng không có món quà nào. Đồng nghiệp rủ đi trà sữa và chúc mừng sinh nhật tôi, chúng tôi ngỏ ý muốn chị đi cùng nhưng chị từ chối vì lý do không thích trà sữa.
Tôi giận chị vì đơn giản là muốn có ít nhất một lời chúc, vậy mà chị lại ngó lơ hoàn toàn. Chị còn có ý nói tôi trẻ con, chấp vặt, luôn muốn mọi nguời quan tâm, coi mình như "cái rốn của vũ trụ". Tôi thực sự rất buồn. Có đúng là tôi quá trẻ con không? Chúng tôi quen biết nhau 6, 7 năm nay rồi, giờ lại làm chung công ty nên rất khó xử. Mong mọi người cho ý kiến.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.