Sau thất bại tại SEA Games 27 của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức. Đó là cách làm phù hợp và cần được hoan nghênh, ông đã làm một việc mà lương tâm ông cho là đúng và khi lòng tự trọng của mình lên tiếng.
U23 Việt Nam đến với SEA Games 27 không mang nhiều kì vọng cho người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên, họ vẫn đau đáu nhìn theo từng bước chạy trên sân của các cầu thủ.
Thất bại là điều được dự báo trước nhưng cũng không ai nghĩ rằng đội tuyển của mình lại thất bại ngay từ vòng đấu bảng. Tức giận và chán nản là những hình ảnh, ngôn từ được dùng nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Tất nhiên người chịu trách nhiệm chính cho thất bại đó là HLV Hoàng Văn Phúc, người được cho là không có con mắt chiến thuật, không biết cách dụng binh cũng như không truyền được lửa cho các cầu thủ.
Rồi nhiều người kêu gọi VFF sa thải HLV này, người thì bảo mời lại ông Calisto… Nhưng không đợi VFF sa thải, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức lên tiếng xin từ chức. Hành động đó thể hiện được tinh thần trách nhiệm của vị HLV này nhưng quan trọng hơn đó là lòng tự trọng, là cái tự tôn mà một con người cần phải có.
Ông đã một lần bị VFF đình chỉ, ông đã chịu nhiều áp lực về thành tích và cả lối chơi trong suốt thời gian dẫn dắt U23. Thất bại tại SEA Games 27 như giọt nước tràn ly, nó quá sức chịu đựng của người hâm mộ khiến họ phải tức giận, phải lên tiếng chỉ trích. Từ chức là lựa chọn tốt nhất cho HLV Hoàng Văn Phúc lúc này để không tiếp tục bị tổn thương.
Nhưng khổ nỗi, đến từ chức cũng không xong. VFF không đồng ý với lý do “không muốn tạo tiền lệ xấu”.
Chúng ta chắc vẫn chưa quên HLV người Đức Falko Goetz bị sa thải cũng ngay sau thất bại. Vậy cái tiền lệ mà VFF đưa ra là gì? Phải chăng chỉ VFF có quyền cách chức người khác chứ không ai có quyền tự ý xin thôi việc do không hoàn thành?
Nghĩ cũng đúng bởi nếu ai cũng có cái quyền xin thôi việc khi không hoàn thành chỉ tiêu thì có lẽ bộ máy VFF giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Tôi cảm thấy nực cười cho VFF nhưng vẫn phải khen ngợi cách làm của HLV Hoàng Văn Phúc. Ông đã có quyết định đúng, ít nhất với cương vị một người đàn ông, dám làm, dám chịu.
>> Xem thêm: HLV Phúc xin từ chức - Sự thật hay trò đùa của VFF
Phong Lê
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn đề thể thao Việt Nam tại đây.